Với 963 lần khoác áo Manchester United, Ryan Giggs là cầu thủ có số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử Quỷ đỏ. Trong suốt thời gian đó, huyền thoại người xứ Wales đã giành được vô số danh hiệu lớn nhỏ cùng đội chủ sân Old Trafford, bao gồm 13 danh hiệu Premier League, 4 chiếc Cúp FA và 2 chức vô địch Champions League.
Dù vậy, ít ai biết rằng từng có lúc Giggs nghĩ đến việc chia tay đội bóng duy nhất trong sự nghiệp của mình. Phát biểu trên beIN SPORTS, cựu tiền vệ này chia sẻ:
"Vào mùa giải 2003/2004, tôi đã có một khởi đầu không mấy tuyệt vời. Mùa hè đó, David Beckham đã ra đi, và có lẽ nó cũng là lần mà tôi ở gần với việc rời khỏi Old Trafford nhất."
"Tôi không có phong độ tốt, và với tôi đó còn là một giai đoạn chuyển tiếp, từ cầu thủ chạy cánh sang bó vào trung lộ. Tôi đã đánh mất tốc độ của mình. Nhưng Sir Alex chưa bao giờ thực sự nói về điều đó. Rốt cuộc, tôi đã kết thúc mùa giải khá tốt, còn nếu không, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra."
"Ngoại trừ thời điểm đó, thực sự không có bất kỳ lần nào huấn luyện viên phàn nàn rằng tôi đã không chơi tốt. Tôi cứ ra sân rồi ngồi dự bị cho đến khi kết thúc sự nghiệp, nhưng tôi đã quen với điều đó. Tôi ổn."
Man Utd 3-3 Barcelona