MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • "Tôi sẽ thi đấu cho Liverpool đến khi giải nghệ"

    10:59 Thứ hai 22/10/2018

    BongDa.com.vn Dù chỉ mới 20 tuổi nhưng sao Liverpool đã khẳng định được tài năng và chiếm được sự tin tưởng của HLV Klopp. Mới đây, anh đã thổ lộ tình cảm của mình với The Kop.

    Bắt đầu thi đấu cho đội 1 Lievrpool từ mùa giải 2016/17, Trent Alexander-Arnold đã sớm cho thấy được tài năng đáng chú ý của mình ở vị trí hậu vệ phải. Và khi được trao nhiều cơ hội ở mùa giải 2017/18 (do tiền bối Nathaniel Clyne dính chấn thương) anh đã ghi điểm trong mắt của HLV Jurgen Klopp.

      Alexander-Arnold muốn gắn bó lâu dài với Liverpool.

    Để rồi anh liên tiếp gặt hái thành công ở cả Liverpool khi được thường xuyên đá chính ở những trận đấu đầu mùa giải năm nay và trước đó là được gọi vào thành phần của ĐT Anh dự VCK World Cup 2018 ở Nga.

    Hiện tại, cầu thủ 20 tuổi này đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc với cuộc sống cũng như thành công của Liverpool. Chính vì thế, anh đã thổ lộ tình yêu của mình với Lữ Đoàn Đỏ trên Times: "Không nơi nào cho tôi những khoảng khắc và cảm xúc hạnh phúc như Liverpool. Tôi sẽ thi đấu ở đây cho đến khi giã từ sự nghiệp.

    Giấc mơ của tôi là sẽ trở thành đội trưởng của The Kop, tôi sẽ làm tất cả để đeo đuổi giấc mơ này. Và để thực hiện được điều đó, tôi biết mình rất cần cải thiện nhiều về kinh nghiệm thi đấu, kỹ thuật chơi bóng cũng như là nhãn quan chiến thuật. Tôi sẽ cố gắng hết mình vì NHM và cũng như niềm tự hào của gia đình tôi."

    Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, Alexander-Arnold đã ra sân tổng cộng 9 lần ở mọi đấu trường.

    Chia sẻ

    Loading...