MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Tôi phải nhường Roy Keane quả phạt góc vì anh ta khiến tôi hoá đá"

    07:17 Thứ sáu 30/11/2018

    BongDa.com.vn Cựu trọng tài Premier League, Mark Clattenburg chia sẻ rằng ông cảm thấy sợ Roy Keane khi hai người tranh cãi về một tình huống bóng trên sân.

    Mark Clattenburg lần đầu tiên cầm còi một trận đấu tại Premier League vào năm 2004. Lúc đó ông đã 29 tuổi và tiếp tục làm công tác này trong gần 13 năm trước khi nắm giữ vai trò tại Liên đoàn bóng đá Ả Rập Saudi vào đầu năm nay.

    Trong suốt thời gian làm việc tại nước Anh, Clattenburg được đánh giá rất cao và thường xuyên xuất hiện ở những trận cầu căng thẳng. Phát biểu trên chương trình “Men In Blazers” của đài NBC, người đàn ông 42 tuổi trải lòng về công việc trên quê hương mình.

     Clattenburg từng là trọng tài uy tín nhất ở Anh.

    "Tôi có lẽ thiếu kinh nghiệm quản lý con người. Tôi không sở hữu điều đó bởi vì tôi vẫn còn ít tuổi. Tôi đã không có nền tảng để thực hiện. Thực tế thì tôi không có kinh nghiệm làm việc hay quản lý mọi người", Clattenburg tiết lộ thời điểm ông bắt đầu cầm còi.

    "Chỉ khi lớn tuổi thì tôi bắt đầu phát triển những kỹ năng đó. Khi bạn sở hữu nó, bạn sẽ tương tác tốt hơn với các cầu thủ. Nếu bạn có thể làm như vậy thì họ sẽ khiến công việc hay cuộc sống của mình trở nên dễ dàng hơn, và trở thành một trọng tài tốt".

    Clattenburg nhớ lại trận đấu lớn đầu tiên mà ông cầm còi. Ông nói rằng mình đã bị "bắt nạt và thao túng" bởi những cầu thủ nóng tính, và phải đưa ra quyết định có lợi cho đội bóng nào sở hữu cầu thủ hét to nhất trên sân. Và ông đã nói về Roy Keane của Man Utd.

    "Ngay cả ở Premier League, tôi vẫn mỉm cười khi lần đầu tiên gặp Roy Keane. Anh ta hét lên với chúng tôi rằng đó phải là quả đá phạt góc dù tôi biết chắc đó là một quả phát bóng lên, nhưng vì anh ta hét lên như vậy nên tôi phải nhường cho họ pha đó, tôi đã bị anh ta hoá đá.

     Clattenburg từng sợ hãi Roy Keane.

    Do phong cách tự tin dần lên theo thời gian, Clattenburg nói rằng ông đã trở thành "người tình" của các CLB cũng như giới truyền thông. Ông chia sẻ thêm:

    "Khi tôi tham gia vào bóng đá, tôi đã không sẵn sàng ở tuổi 24 hoặc 25. Tôi được làm việc tại Premier League ở tuổi 28, thực sự tôi biết rằng mình chưa sẵn sàng và cần thêm một mùa nữa để có thêm kinh nghiệm. Khi tôi đến giải NHA, các cầu thủ thích phong cách của tôi, tôi thích nói chuyện. Tôi là một người miền Bắc điển hình, thích giao tiếp chứ không phải rút thẻ.

    Khi tôi cầm còi tại Premier League, nó giống như hơi thở trong một bầu không khí trong lành - các câu lạc bộ, giới truyền thông, tôi là người yêu của họ. Nó giống như kiểu, 'Woah, đây là thứ gì đó khác biệt', là điều gì đó mà họ muốn có trong một trọng tài, họ muốn một người quản lý tốt trận đấu thay vì chỉ mang đến những tấm thẻ."

    Vũ Quang Toản | 04:30 30/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...