MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • "Tôi không khóc đâu nhé"

    13:27 Thứ hai 23/09/2019

    BongDa.com.vn HLV Park Hang-seo đã lý giải việc ở Hàn Quốc cho rằng ông hay phải khóc vì ĐT Việt Nam

    Trong buổi trả lời báo chí sáng ngày 23/9, HLV Park Hang-seo lý giải về lịch tập trung của ĐT lần này có sự thay đổi.

    "Có sự thật là chúng tôi có thời gian dài hơn để chuẩn bị cho hai trận gặp Malaysia và Indonesia. Tôi thấy là 1 số báo chí nói rằng đây là sự ưu ái lớn cho ĐTQG, đây cũng có nhiều nguyên nhân. Cầu thủ của Hà Nội thì mùng 2 xuất phát, mùng 5 đấu đến mùng 6 mới về, khó có thể thi đấu tiếp. Xin nói lại rằng do lịch của Hà Nội có lịch thi đấu mới, nên lịch của ĐTQG cũng có kéo lên, việc tập trung dài hơn có lợi cho ĐTQG. Không nên nhìn nhận rằng vì ĐTQG mà chúng ta phải điều chỉnh, đằng nào Hà Nội cũng phải thi đấu. Tất nhiên lịch của Hà Nội như thế cũng giúp ích cho ĐTQG." - HLV Park Hang-seo nhấn mạnh.

     - Bóng Đá

     HLV Park Hang-seo tự tin ở buổi họp báo sáng 23/9. Ảnh: Minh Anh

    Trong khi đó, HLV người Hàn Quốc tiết lộ, mỗi lần về Hàn Quốc hay bị hiểu nhầm và hay bị hỏi vì sao khóc nhiều thế. Lý giải về điều này, thầy Park cho biết: "Thực ra không phải khóc đâu, mắt tôi tuyến lệ bị nghẽn. Cái này cần mổ nhưng chưa có thời gian, thỉnh thoảng tuyến lệ bị nghẽn, nước mắt chảy nên thỉnh thoảng có động tác lau nước mắt, không phải tôi khóc đâu. Thỉnh thoảng cũng có thể là khóc nhưng bình thường thì không phải. Về Hàn Quốc người ta hỏi HLV trưởng ĐT Việt Nam khóc nhiều thế, việc gì mà phải khóc?".

    "Đối với HLV trưởng khóc nhiều thực ra cũng không tốt, mong các anh chị thông cảm. Tôi không khóc đâu nhé." - HLV Park Hang-seo chốt lại vấn đề.

    Minh Anh | 11:15 23/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...