Năm 2013, việc Cavani chuyển từ Napoli sang chơi cho Paris Saint German đã trở thành một trong những thương vụ đình đám thời điểm đó với mức phí chuyển nhượng 64 triệu euro. Trước đó, cầu thủ có biệt danh “Dũng sĩ đấu bò” còn nhận được một lời đề nghị hấp dẫn không kém từ Juventus nhưng anh đã từ chối. Anh cho rằng việc chuyển sang chơi cho đối thủ trực tiếp của CLB cũ sẽ biến mình thành một kẻ phản bội.
Phát biểu với báo giới sau trận thắng Metz 3-0 vừa qua, Cavani cho biết: “Ai cũng có quyền chuyển đến CLB mà mình mong muốn nhưng nếu tôi là Higuain tôi sẽ không bao giờ chơi cho Juventus. Tôi không muốn trở thành kẻ phản bội CLB cũ của mình.”
Sự ra đi của Higuain đã tạo nên làn sóng phẫn nộ ở thành phố Naples. Một chủ nhà hàng pizza cho biết ông sẽ giảm giá kỷ lục nếu Higuain bị chấn thương ở mùa giải năm nay. Anh cũng trở thành đề tài đàm tếu vì thân hình ngoại cỡ của mình suốt 2 tuần qua. Người ta còn bán những chiếc áo đấu quá khổ có in tên và số áo của Higuain để chế giễu anh.
Hè năm ngoái, Cavani đã đạt được những thỏa thuận sơ bộ với “Bà đầm già”. Nhưng cuối cùng, anh quyết định ở lại sân Công viên các Hoàng tử sau khi được tăng lương lên 7,5 triệu euro/năm. Trong khi đó, người bạn Higuain của anh đã vừa tạo nên một thương vụ đầy tranh cãi đến Juventus, và trở thành đề tài làm hao tốn giấy mực của báo giới thời gian qua.