Như vậy sau nhiều tháng, phiên chợ hè Châu Âu đã chính thức đóng cửa. Manchester United đã trải qua 1 mùa hè biến động, ở cả chiều đi lẫn chiều đến.
Tổng cộng so với chiến dịch 2018/19, Quỷ Đỏ nói lời chia tay 6 cái tên bao gồm Antonio Valencia, Ander Herrera, Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Chris Smalling và Matteo Darmian. Ở chiều ngược lại, sân Old Trafford chào đón 3 tân binh là Daniel James, Aaron Wan-Bissaka và Harry Maguire.
Qua 4 vòng đấu đầu tiên của Premier League, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer đã trải qua cảm giác trái chiều. Từ cảm xúc thăng hoa ngày ra quân đại thắng Chelsea 4-0, nửa đỏ Manchester bất ngờ xuống phong độ và không giành được bất kỳ chiến thắng nào qua 3 trận gần nhất.
Không ít quan điểm cho rằng việc United không tăng cường thêm tiền vệ trung tâm, trong bối cảnh tuyến giữa vẫn còn nhiều tồn đọng, là sai lầm của đội bóng này.
Trong số các tiền vệ được đồn đoán có liên hệ với Quỷ Đỏ hè qua, xuất hiện cái tên Declan Rice - ngôi sao 20 tuổi là trụ cột West Ham.
Ở bài phỏng vấn gần đây với FourFourTwo, khi được hỏi về sự theo đuổi của United, Rice cho rằng thời điểm này là chưa thích hợp: "Đừng hiểu sai, tôi nghĩ mình đủ khả năng chơi bóng cho 1 CLB như thế."
"Tuy nhiên tất cả xoay quanh thời điểm và tôi hoàn toàn không nghĩ lúc này là đúng đắn với mình. Tôi vẫn còn rất nhiều thứ để học hỏi."
Xem HLV Solskjaer nhận xét về các tân binh: