MỚI NHẤT :
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Tội đồ Reus lên tiếng nói một sự thật đắng lòng

    13:54 Chủ nhật 28/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Chiếc thẻ đỏ mà Marco Reus phải nhận trong trận đấu gặp Schalke đêm qua là nguyên nhân chính khiến Borussia Dortmund nhận trận thua bẽ mặt trên sân nhà.

    Borussia Dortmund tràn đầy tự tin khi tiếp đón đối thủ đang có phong độ bết bát ở mùa giải này, Schalke 04. Những tưởng đội bóng áo vàng đen sẽ là những người làm chủ trận Derby vùng Ruhr đêm qua nhưng sau cùng đội khách đã khiến họ đón nhận trận thua muối mặt ngay tại thánh địa Signal Iduna Park. Mario Gotze sớm đưa đoàn quân của HLV Lucien Favre dẫn trước nhưng cuối cùng Dortmund bị Schalke ghi lại liền 2 bàn thắng trong hiệp 1.

    Sau cùng, kết thúc 90 phút thi đấu, thầy trò Favre đành ngậm ngùi bị đại kình địch đánh bại với tỉ số 2-4. Cay đắng hơn, đội chủ sân Signal Iduna Park còn phải rời sân trong tình cảnh chỉ còn 9 người khi Marco Reus và Marius Wolf nhận thẻ đỏ trực tiếp. Đặc biệt nhất là trường hợp của thủ quân Reus khi đội nhà đang vùng lên tìm kiếm bàn thắng san bằng cách biệt thì anh lại phải "đi tắm" sớm.

    Đó chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Dortmund thua trận. Từ một người thủ lĩnh, niềm tin để các đồng đội dựa vào trong thời khắc khó khăn nhưng giờ đây tiền vệ 29 tuổi đã trở thành tội đồ và có thể khiến đội nhà trả giá đắt bằng việc mất chiếc đĩa bạc Bundesliga vào tay Bayern Munich.

     - Bóng Đá

    Thẻ đỏ của Reus đã khiến Dortmund thua trận.

    Sau trận đấu đã xuất hiền nhiều lời chỉ trích hướng đến vị trọng tài Felix Zwayer vì rút thẻ đỏ cho cầu thủ người Đức nhưng mới đây chính bản thân Reus cũng đã lên tiếng thừa nhận sai lầm của mình. Anh nói:

    "Tôi đã vào bóng quá trễ nên đó rõ ràng là một chiếc thẻ đỏ cực kỳ chính xác. Những người hiểu về tôi sẽ biết tôi không cố tình làm bất kỳ ai bị tổn thương. Tôi thật sự dành lời xin lỗi gửi đến các đồng đội."

    Với án phạt mới nhận vừa rồi, đây là lần thứ 2, cựu cầu thủ Monchengladbach nhận thẻ đỏ trực tiếp trong sự nghiệp kể từ mùa giải 2007-2008. Ngoài ra, anh cũng sẽ bị treo giò ở các trận gặp Werder Bremen và Dusseldorf tại Bundesliga trước khi Dortmund kết thúc mùa giải này bằng cuộc chạm trán với Monchengladbach.

    Đây thực sự là cái kết không đẹp dành cho Reus lẫn các đồng đội vì trong xuyên suốt mùa giải, Dortmund và chàng thủ quân của mình đã chơi tuyệt hay. Riêng cầu thủ sinh năm 1989 đã ghi được 20 bàn trong 35 trận trên mọi đấu trường. Dẫu vậy nhiều khả năng cơ hội vô địch của họ sẽ bị đóng lại nếu Bayern giành chiến thắng vào tối nay.

    Lữ Phong | 13:25 28/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...