Gia nhập sân Old Trafford từ năm 2003, CR7 đã nhanh chóng thể hiện được tài năng và trở thành ngôi sao sáng tại Nhà hát của những giấc mơ. Sau 6 năm khoác áo Manchester United, cầu thủ sinh năm 1985 cũng đã ghi được 118 bàn thắng.
Tiền đạo người Bồ Đào Nha được không ít các đàn em kính trọng dù đã không còn khoác áo Quỷ đỏ, trong đó có Marcus Rashford. Mới đây, Anthony Martial cũng thẳng thắn bày tỏ cựu cầu thủ Real Madrid chính là thần tượng lớn nhất của mình.
"Anh ấy là một cầu thủ phi thường, là một người đáng kinh ngạc. Tôi chỉ ngưỡng mộ những cầu thủ thích đảo chân, và Cristiano Ronaldo đã làm thế. Anh ấy sẽ luôn cho bạn thấy màn trình diễn thực sự của mình. Để tôi nói các bạn nghe một sự thật, tôi đã mơ một ngày mình được như Ronaldo', tiền đạo 23 tuổi chia sẻ.
"Tôi đã xem các video của mọi tiền đạo trên Internet. Đôi khi ngay trước khi những trận đấu diễn ra, tôi sẽ quan sát họ và học tập các kĩ năng họ đã làm. Nhưng nếu bây giờ tôi là một đứa trẻ 14 tuổi, tôi sẽ rất hâm mộ Juan Mata, một cầu thủ đẳng cấp", ngôi sao người Pháp nói thêm.
Trước đó, Anthony Martial đã đứng trước cơ hội san bằng thành tích ghi bàn trong 6 trận liên tiếp tại Premier League của những CR7 hay Eric Cantona. Tuy nhiên, Quỷ đỏ đã bị Crystal Palace cầm hòa 0-0 ngay tại sân Old Trafford.