"Tôi đã chống chọi với cơn sốt 39 độ để ra sân đánh bại ĐT Anh"
15:34 Thứ năm 12/07/2018
BongDa.com.vn Sau chiến thắng nghẹt thở trước ĐT Anh, tiền vệ Ivan Rakitic của Croatia đã có những chia sẻ bất ngờ về tình trạng sức khỏe khiến NHM không khỏi giật mình.

Ivan Rakitic và các đồng đội ở đội tuyển Croatia đã có một trận đấu bán kết trên cả tuyệt vời khi đã vượt qua ĐT Anh với tỷ số sát nút 2-1 dù đã bị dẫn bàn từ rất sớm. Kieran Trippier là người đã mở tỷ số cho Tam Sư ở phút thứ 5 nhưng sau đó, Ivan Perisic đã quân bình tỷ số trận đấu và Mario Mandzukic đã ghi bàn thắng quyết định ở phút thứ 109 để mang về chiến thắng cho đội bóng áo ca rô.

 Rakitic đã phải chống chọi với cơn sốt 39 độ để có thể ra sân thi đấu cho ĐT Croatia.

Rakitic - người đã đóng góp công sức vào chiến tích lịch sử của ĐT Croatia đã phải trải qua một thử thách lớn để có thể giỏ giày và bước ra sân sát cánh cùng các đồng đội. Theo đó, trả lời trên tờ Goal, tiền vệ đang trong biên chế của Barcelona này bộc bạch: "Tôi đã vượt qua cơn sốt 39 độ của mình để có thể bước vào sân chinh chiến trong ngày hôm nay. Bạn biết không, tôi đã phải nằm hàng nhiều giờ trên giường, đầu óc quay cuồng và thật sự mệt mỏi. Tưởng chừng tôi đã không thể đủ sức để thi đấu thì một phép màu nào đó đã giúp tôi ổn thỏa và vẫn có thể ra sân."

Đánh giá về chiến thắng của đội nhà trước đội bóng được đánh giá nhỉnh hơn tại bán kết, cựu cầu thủ Sevilla cho hay: "Họ đã có một trận đấu đầy nỗ lực và có lúc, chúng tôi thật sự mất phương hướng khi bị dồn ép quá nhiều. Nhưng điều ĐT Anh thiếu trong trận đấu này là may mắn và sự tập trung cần thiết. Họ là một tập thể mạnh và tôi tin họ sẽ có một trận đấu cống hiến với ĐT Bỉ sắp tới."

Đăng Huy | 15:05 12/07/2018