MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • "Tôi biết, đã tới lúc tôi phải rời Man United"

    22:32 Thứ bảy 07/03/2020 | 6

    BongDa.com.vn Không phải cầu thủ nào cũng có thể gầy dựng được sự nghiệp ở Manchester United.

    Không ngoa khi nhận định, Man United là bến đỗ mà rất nhiều cầu thủ mong ước. Old Trafford là bệ phóng để chắp cánh cho những ngôi sao lớn của làng túc cầu. Thế nhưng, không phải ai cũng có thể thành công trước sức ép lớn tại Man United. 

    Shinji Kagawa gia nhập Man United năm 2012 với giá 12 triệu bảng sau khi giúp Borussia Dortmund 2 lần vô địch Bundesliga. Mùa đầu tiên, Kagawa thi đấu khá tốt khi ghi 6 bàn, đóng góp 6 kiến tạo sau 26 trận và giúp Quỷ đỏ đoạt danh hiệu Premier League.

    Shinji Kagawa lifts lid on Manchester United exit - Bóng Đá

     Kagawa trong màu áo Quỷ đỏ.

    Tuy nhiên, mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho Kagawa khi Sir Alex Ferguson giải nghệ. Để rồi trải qua 3 đời HLV gồm Ryan Giggs, David Moyes và Louis van Gaal, Kagawa buộc phải nói lời chia tay Man United trong sự tiếc nuối khôn nguôi.

    Nhớ lại khoảng thời gian đó, Kagawa chia sẻ trên The Athletic: "Thêm một sự thay đổi nữa trên ghế huấn luyện [Moyes bị sa thải]. Tôi bắt đầu làm việc với HLV thứ 4 chỉ trong vòng 2 năm. Tôi gia nhập CLB với chỉ duy nhất một HLV trong 25 năm và rồi họ có Moyes, Giggs và Van Gaal.

    Tôi đã chơi không tốt tại World Cup ở Brazil. Nhật Bản đứng chót bảng và bị loại. Tôi cảm thấy tôi cần một thử thách mới để giúp tôi lấy lại phong độ tốt nhất. Có lẽ đó có thể là ở Manchester, nhưng sau đó Angel Di Maria và Radamel Falcao đã đến.

    Điều đó chỉ làm cho tình hình của tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi biết rằng đã đến lúc tôi phải rời Manchester sau 2 năm khi Van Gaal nói với tôi: 'Shinji, cậu sẽ không ra sân nhiều đâu'."

    Video Kagawa tập luyện:

    Tiểu Lam | 22:02 07/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...