MỚI NHẤT :
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 1-1 Burnley (KT): Cầm vàng lại để vàng rơi
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • 'Tôi bị cô lập, một mình chống lại quỷ dữ ở địa ngục Man United'

    00:50 Thứ sáu 21/09/2018

    BongDa.com.vn Wilfried Zaha đã hồi tưởng lại cơn ác mộng anh phải trải qua ở Manchester United khi mới 19 tuổi.

    Wilfried Zaha chuyển tới khoác áo Manchester United với giá 15 triệu bảng từ Crystal Palace năm 2013. Trái với sự kỳ vọng lớn lao, Zaha nhanh chóng mất hút ở sân Old Trafford và bị đồn dính vào scandal "tòm tem" với Lauren Moyes, con gái cưng của David Moyes.

    'Tôi bị cô lập, một mình chống lại quỷ dữ ở Man United' - Bóng Đá

     Zaha thi đấu không thành công ở Man United.

    Không thể hiện được mình, Zaha phải trở lại Crystal Palace dưới dạng cho mượn và bị bán đứt cho CLB này với giá 3 triệu bảng năm 2015. Mới đây, Zaha đã lên tiếng về khoảng thời gian địa ngục khi chơi cho Man United.

    Chia sẻ trên tờ Daily Mail, Zaha hồi tưởng: "Tôi gần như bị cô lập. Phía Man United quyết định cho tôi ở một nơi xa xôi hẻo lánh không có một bóng người. Họ cũng không cấp xe cho tôi như các cầu thủ khác. 

    Thậm chí, tôi luôn ở trong tâm thế một mình chống lại quỷ dữ trước những tin đồn không hay ho (ngủ với con gái David Moyes). Tôi phải sống trong địa ngục khi mới 19 tuổi. Tôi không được gặp gỡ gia đình, bạn bè. Không một ai ở CLB lên tiếng giải oan cho tôi. Tất cả chỉ là tin đồn, là sự giả dối."

    Zaha cũng khẳng định: "Nhưng những điều này đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi không hối tiếc điều gì cả. Tôi đã trải qua rất nhiều chuyện ở Man United và ở Anh. Tôi nghĩ rằng, nhờ những chuyện như thế mà hiện tại, tôi không hề lo lắng nếu có bất kỳ điều gì không hay xảy đến với cá nhân tôi."

    'Tôi bị cô lập, một mình chống lại quỷ dữ ở Man United' - Bóng Đá

     Hiện tại, Zaha là trụ cột không thể thay thế trong lối chơi của Crystal Palace.

    Sau khi trở lại Crystal Palace, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã nhanh chóng tìm lại được cảm hứng chơi bóng tốt nhất. Sau 117 trận ra sân cho Crystal Palace, Zaha đã ghi được tới 24 bàn và được đánh giá là một trong những cầu thủ chạy cánh hay nhất Premier League hiện nay.

    Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt ông lớn, đặc biệt là Chelsea đã ra đề nghị lên tới 70 triệu bảng để thuyết phục Crystal Palace nhả người nhưng không thành công. Không phải cầu thủ nào cũng có thể 'biến đau thương thành hành động' như Zaha. Bị dìm xuống vũng lầy nhưng Zaha đã đứng dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

    Video tài năng của Wilfried Zaha:

    Tiểu Lam | 00:37 21/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...