MỚI NHẤT :
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • Tỉnh giấc đi, hỡi người khổng lồ xứ Catalan

    13:34 Thứ ba 02/10/2018

    BongDa.com.vn Không nghi ngờ gì nữa, phong độ của Barca đang ở mức báo động và nếu không tỉnh giấc kịp thời, Messi cùng các đồng đội nhiều khả năng sẽ phải ôm hận trước Tottenham.

    Khi Ernesto Valverde mới tiếp quản một Barcelona chìm trong hỗn loạn hậu thời Luis Enrique, rất nhiều người đã tỏ ra nghi ngại về khả năng của ông khi trước đó, chiến lược gia người Cáceres chỉ có kinh nghiệm dẫn dắt những đội bóng nhỏ như Athletic Bilbao hay Olympiacos. Dẫu vậy, 2017/18 là năm chứng kiến gã khổng lồ xứ Catalan phô diễn một sức mạnh đáng sợ ở La Liga khi họ đã gần như hoàn thành một mùa giải bất bại trước khi để thua trước "bé hạt tiêu" Levante với tỉ số 5-4 ở vòng đấu thứ 37. 

    Thế nhưng mùa này, Barca lại đang trải qua chuỗi trận với phong độ bất ổn đến khó tin. Sau chuỗi 4 trận toàn thắng, đội chủ sân Camp Nou bất ngờ vuột mất tới 7 điểm sau 3 trận gần nhất. Đáng nói hơn, thất bại đầu tiên của Barcelona, cũng là 3 điểm trọn vẹn đầu tiên mà "chú lùn" Leganes giành được.

    Tỉnh giấc đi, hỡi người khổng lồ xứ Catalan - Bóng Đá

    Đây là hình ảnh mà các cule xứng đáng được chứng kiến thường xuyên hơn nữa. 

    7 trận đấu, 8 bàn thua và chỉ duy nhất một trận giữ sạch lưới - Barca trở thành đội bóng có hàng thủ "tốt" nhất tại Tây Ban Nha lúc này khi nằm trong top 5... từ dưới lên. Tuyến 3 đánh mất sự chắc chắn, đó là điều chẳng có gì phải bàn cãi. Thế nhưng hàng công với những siêu sao hàng đầu thế giới, thứ làm nên cả bản sắc lẫn sức mạnh của "gã khổng lồ" cũng đâu khởi sắc hơn là bao.

    Luis Suarez, Philippe Coutinho thì bỗng chốc trở nên vô hại. Còn Lionel Messi - người vốn luôn sắm vai "đấng cứu thế", khi bị cả "rừng" cầu thủ đối phương chăm sóc kỹ càng, thì một mình anh cũng chẳng thể làm gì hơn. Nơi tuyến giữa, những gì Sergio Busquets hay Ivan Rakitic làm được cũng chỉ dừng ở mức tròn vai.

    Tỉnh giấc đi, hỡi người khổng lồ xứ Catalan - Bóng Đá

    Valverde cần làm mọi cách để vực dậy Barcelona trước thềm đại chiến.

    Không nghi ngờ gì nữa, Barcelona đang trải qua quãng thời gian phải nói là vô cùng đáng quên. Vì thế, điều Ernesto Valverde cần làm ngay lúc này là vực dậy "gã khổng lồ" ngay lập tức khi mà rạng sáng thứ 5 tới đây, họ sẽ phải đối đầu với một Tottenham Hotspur đang trên đà "phục sinh" mạnh mẽ. 

    Hồi đầu mùa giải, đích thân thủ quân Messi đã lên tiếng đảm bảo với NHM rằng trên chiếc cúp bạc Champions League năm nay chắc chắn sẽ khắc tên đội bóng áo sọc đỏ xanh, đặc biệt là trong bối cảnh "vết thương" mà AS Roma gây ra vẫn còn đang rỉ máu. Thế nhưng nếu cứ đá thế này, chẳng ai dám đảm bảo Leo cùng các đồng đội có thể lặp lại thành tích vào đến tứ kết hay không.

    Về phía HLV Valverde, chiếc ghế của ông cũng đang lung lay dữ dội suốt thời gian qua. Và nếu không sớm cải thiện tình hình, rất có thể từ mùa bóng tới chiến lược gia 54 tuổi sẽ phải làm việc ở một nơi nào đó không phải Camp Nou. 

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Anh Tú | 13:01 02/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...