Sẽ còn thêm vài tháng nữa mới đến kỳ mua sắm lớn trong năm nay, nhưng dĩ nhiên là rất nhiều đội bóng đều đã lên kế hoạch ngay từ bây giờ, trong đó có Manchester United. Đội chủ sân Old Trafford vẫn cần gia cố đội hình khi mà nhạc trưởng Paul Pogba chưa hề chắc chắn tương lai.
Cầu thủ người Pháp vẫn có thể rời đi với mức phí 150 triệu bảng, với việc giao kèo cũ chỉ còn lại một năm (tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng). Và nếu thế, CEO Ed Woodward sẵn sàng dùng một phần lớn số tiền thu được để chiêu mộ tiền đạo cánh Jack Grealish từ tân binh Aston Villa.
Ngôi sao sinh năm 1995 được hiểu là đã bắt đầu săn lùng nhà ở Manchester, trong bối cảnh tin đồn chuyển nhượng ngày một tăng cao. Hợp đồng theo đó sẽ có giá trị 100 ngàn bảng/tuần và dĩ nhiên không thể thiếu khoản phí chuyển nhượng kỷ lục đối với đội chủ sân Villa Park.
Câu chuyện Man Utd yêu Grealish là điều được bàn tán từ lâu, nhưng việc Grealish mong muốn khoác áo Quỷ đỏ cũng không phải tin đồn thất thiệt. Anh từng "like" tấm hình ăn mừng bàn thắng tại Old Trafford với nội dung "ăn mừng như thế này nhưng trong màu áo đỏ" và gây bão dư luận trong năm ngoái.
Ronnie Johnsen: Man United đã quá quen với áp lực