Tiki-taka hết phép, Tây Ban Nha lộ nguyên hình "Vua vòng loại"
01:19 Thứ hai 02/07/2018
BongDa.com.vn Ba lần vô địch ở 3 giải đấu lớn liên tiếp từ 2008 đến 2012 đã khiến người ta quên mất Tây Ban Nha từng có biệt danh "Vua vòng loại".

Nhắc tới Tây Ban Nha, người ta nghĩ ngay đến triết lí tiki-taka đã ngấm vào máu của từng cầu thủ. Cùng thứ bóng đá "đến từ ngoài hành tinh đó", họ đã chinh phục 3 danh hiệu lớn liên tiếp từ EURO 2008, World Cup 2010 trước khi bảo vệ thành công chức vô địch Châu Âu ở năm 2012. Họ biến hàng phòng ngự Italia với triết lí Catenaccio trứ danh trở thành trò trẻ con bằng thắng lợi 4-0 ở chung kết EURO 2012.

ĐT Tây Ban Nha:

 World Cup 2014 Tây Ban Nha đã dừng chân ngay từ vòng bảng.

Người Đức trước khi bước lên đỉnh cao nhất của thế giới bằng chiếc cúp vàng năm 2014 cũng từng là bại tướng của La Roja ở hai giải đấu lớn liên tiếp là EURO 2008 và World Cup 2010. Có thể nói, chỉ trong vòng 4 năm từ 2008 đến 2010, bóng đá Tây Ban Nha đã xác lập được vị thế ông lớn trên bản đồ bóng đá thế giới. Điều mà những thế hệ xuất sắc như của Emilio Butragueno hay Raul Gonzalez trước đây cũng không thể làm được.

Nhưng cũng chính bởi hào quang đó, mà người ta chợt quên đi rằng ĐT Tây Ban Nha đã từng có một thời mang danh "Vua vòng loại", tức thi đấu rất hay ở vòng loại các giải đấu lớn, nhưng cứ vào VCK là kiểu gì cũng gục ngã từ rất sớm. "Bò tót" luôn là khách quen của các kỳ World Cup, nhưng thành tích của họ thường xuyên nằm ở việc dừng bước ở vòng bảng hoặc 1/8.

ĐT Tây Ban Nha:

 Và giờ thì họ dừng chân ở vòng 1/8 World Cup 2018.

Tại VCK World Cup 2018 năm nay, trước chủ nhà Nga chơi đầy quyết tâm, dàn sao triệu đô của Tây Ban Nha được đánh giá cao hơn hẳn lại chơi cực kỳ vô hồn. Sớm có bàn thắng tuy nhiên Fernando Hierro lại chủ động cho học trò đá ru ngủ. Nhưng Hierro đã quên rằng tiki-taka đã không còn ở đỉnh cao nữa và Tây Ban Nha cũng không còn những cá nhân đủ xuất sắc để thi triển nó thuần thục nữa.

Vẫn là những đường chuyền ngắn ban bật chính xác cùng thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Mặc dù vậy sự đột biến là không hề có. Trong suốt hiệp một của trận đấu, số lần các cầu thủ áo đỏ chạm bóng trong vòng cấm của Nga chỉ đếm trên đầu ngon tay. Nói không quá lời, nhưng nhìn lối chơi của Tây Ban Nha hôm nay rất giống với Man United của Louis Van Gaal, nhàm chán và quá buồn ngủ.

ĐT Tây Ban Nha:

 Tây Ban Nha thể hiện một lối chơi quá thiếu sức thuyết phục.

Và rồi họ cũng phải trả giá cho sự thiếu hiệu quả của mình bằng việc để Nga kéo vào loạt luân lưu đầy may rủi, nơi mà Akinfeev đã chơi cực kỳ xuất sắc để loại chính Tây Ban Nha ra khỏi cuộc chơi. World Cup 2014 dừng bước ngay từ vòng bảng, bị Italia loại ở vòng 1/8 EURO 2016, có lẽ Tây Ban Nha đã trở lại là "Vua vòng loại" của ngày nào.

Vương Ngọc | 00:05 02/07/2018