Quan hệ giữa thuyền trưởng Manchester United, Jose Mourinho và Phó chủ tịch điều hành, Ed Woodward đã xấu đi trông thấy, vì bất đồng chuyển nhượng trong thời gian qua. Chiến lược gia Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ không có được 2 hợp đồng mong muốn trước khi phiên chợ hè 2018 khép lại và cảm thấy thất vọng vì sự thiếu ủng hộ của Woodward, trong tour du đấu đáng quên tại Mỹ.
Sau chiến thắng của United trước Real Madrid tại Miami, cánh săn ảnh bắt gặp hình ảnh hai nhân vật quan trọng tại Old Trafford bắt tay nhau trong đường hầm. Woodward sau đó cũng đã vào phòng thay đồ sân vận động Hard Rock để động viên các cầu thủ, và tiếp tục làm điều tương tự trên chuyến bay trở lại Manchester của toàn đội. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Daily Mail, cuộc gặp gỡ vừa qua là lần đầu tiên Mourinho và Ed Woodward chạm mặt nhau sau 17 ngày.
"Như thể Ed bỗng nhận ra ông ấy phải thể hiện sự quan tâm nhiều hơn, nhưng đã quá muộn." Nguồn tin thân cận chia sẻ với Daily Mail.
"Mọi người đều có thể thấy Jose hoàn toàn hoang mang bởi sự vắng mặt của Ed. Ông ấy chưa bao giờ bị quan chức đội bóng nào bỏ rơi trong tour du đấu như thế trước đây. Jose rất khốn khổ ở Mỹ nhưng ông ấy có lý do để trở nên như vậy."
Mâu thuẫn trên khiến giai đoạn chuẩn bị trước thềm mùa giải mới của Quỷ Đỏ trở nên tồi tệ. Đây là đòn giáng mạnh vào hy vọng thu hẹp khoảng cách với kình địch Man City của United, sau khi bị bỏ xa đến 19 điểm và ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang tại Ngoại hạng Anh 2017/18.
Mourinho rất buồn khi chỉ có thể mang đến Mỹ một lực lượng thiếu kinh nghiệm và không có sự đảm bảo cần thiết từ Woodward về các chữ ký mới. Dẫu vậy, thuyền trưởng Quỷ Đỏ vẫn mong đợi sẽ có thêm tân binh trước khi TTCN đóng cửa.
Mourinho khao khát sở hữu một trung vệ chất lượng để gia cố hàng thủ, với Harry Maguire (Leicester City) và Yerry Mina (Barcelona) là hai ưu tiên hàng đầu. Ông cũng muốn bán Anthony Martial để dành chỗ cho một ngòi nổ tấn công mới, nhưng Woodward lại muốn giữ tiền đạo người Pháp.
United sẽ đá trận giao hữu cuối cùng trước Bayern Munich tại Allianz Arena vào rạng sáng mai, trước khi đón tiếp Leicester ở trận khai màn Ngoại hạng Anh (11/08).