MỚI NHẤT :
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Tiết lộ: Man Utd từng đưa ra đề nghị cực khủng cho Milinkovic-Savic

    10:59 Thứ năm 10/01/2019

    BongDa.com.vn Tiền vệ Milinkovic-Savic có thể đã không còn khoác áo Lazio nếu không có những động thái cứng rắn của Chủ tịch Claudio Lotito.

    Mùa Hè vừa qua, sau khi có một World Cup tương đối thành công, tiền vệ Sergej Milinkovic-Savic trở thành một món hàng "hot" trên TTCN. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi hiếm có cầu thủ nào trên thế giới vừa sở hữu thể hình đầy đặn lại có khả năng dứt điểm, kiến tạo như Savic (12 bàn thắng, 4 kiến tạo ở Serie A mùa trước). 

    Chủ tịch Lazio từng từ chối mức giá khủng cho Savic - Bóng Đá

     Chủ tịch Lazio đã từ chối mức giá 160 triệu euro cho Savic. 

    Thời điểm đó, Man Utd là đội bóng theo đuổi tiền vệ 23 tuổi này nhiệt tình nhất. Anh là mẫu cầu thủ lí tưởng trong sơ đồ chiến thuật của Jose Mourinho. Tuy nhiên, theo tiết lộ mới đây của Chủ tịch Lazio Claudio Lotito, họ đã từng chối lời đề nghị khủng lên tới 160 triệu euro (tương đương 143 triệu bảng) mà Quỷ đỏ đưa ra. 

    Lotito chia sẻ: "Mục tiêu của tôi là giúp đội bóng trở nên mạnh mẽ và là một đội bóng của 'chiến thắng'. Tôi không muốn làm suy yếu nó. Nếu tôi không quyết đoán, tôi có thể đã bán Milinkovic với giá 160 triệu euro. Nhưng tôi không làm. Tôi nghĩ không phải ông chủ tịch nào trên thế giới cũng làm điều này."

    Sau khi Mourinho bị sa thải, kế hoạch đàm phán với Savic của Man Utd cũng bị bỏ ngỏ. Hiện tại, chưa thể xác định, Ole Gunnar Solskjaer còn muốn chiêu mộ cầu thủ của Lazio hay không. Tuy nhiên, nhiều khả năng Quỷ đỏ sẽ không có nhiều tiền đến thế để chi trong tháng Giêng này.

    Những pha bóng hay của Savic:

    Ngọa Long | 10:39 10/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...