Đó chính là Barcelona. Theo tiết lộ từ tờ El Confidencial, tờ báo đầu tiên ở Tây Ban Nha đưa tin về thương vụ này, Barcelona chính là câu lạc bộ đã liên hệ với Lucas Perez trong tuần trước, tuy nhiên họ đã được thông báo về việc Arsenal ra giá 17.1 triệu bảng cho tiền đạo này, số tiền đúng bằng phí giải phóng hợp đồng (dù không kích hoạt). Và tiền đạo này cũng quyết chuyển đến đội bóng thành London.
Đội bóng xứ Catalan vẫn đang tìm kiếm một tiền đạo có khả năng dự bị cho bộ ba Messi-Suarez-Neymar ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, và Lucas Perez là một mục tiêu như vậy. Tuy nhiên với việc bị Arsenal nẫng tay trên, họ đã chuyển sang mục tiêu Paco Alcacer của Valencia với chi phí tốn kém hơn, có thể lên tới 35 triệu euro.
Alcacer được đánh giá cao hơn Lucas Perez ở đội tuổi, anh chỉ mới 22 và đã là đội trưởng của Valencia. Dù vậy, Perez cũng được coi là Jamie Vardy phiên bản La Liga, khi tỏa sáng ở mùa giải trước (khi đã 28 tuổi), với 17 bàn thắng và 10 kiến tạo cho Deportivo La Coruna mùa trước.
Ngoài Barca, Everton và vài CLB khác cũng muốn có tiền đạo này. Everton thậm chí đã ra giá 20 triệu euro, nhưng với sự xuất hiện của Arsenal, họ đã thất bại. Nhà báo nổi tiếng của Sky Sports, Guillem Balague thì đánh giá Lucas Perez sẽ là bản hợp đồng thành công của Arsenal.