MỚI NHẤT :
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Tiền đạo U19 Việt Nam tỏa sáng, SHB Đà Nẵng thắng dễ Hải Phòng FC

    19:46 Chủ nhật 22/01/2017 | 1

    BongDa.com.vn Cú đúp của tiền đạo U19 Việt Nam, Hà Đức Chinh đã giúp cho đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức có được 3 điểm quan trọng, để tạm thời leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng V-League 2017.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Hà Đức Chinh tiếp tục tỏa sáng với 2 bàn thắng trong trận hôm nay. Ảnh: Viết Định.

    Phải làm khách trên sân đối thủ kỵ rơ là SHB Đà Nẵng nhưng các học trò của HLV Trương Việt Hoàng vẫn nhập cuộc đầy tự tin với lực lượng đầy đủ hơn so với phía đội chủ nhà. Trong trận đấu này, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ có duy nhất một sự thay đổi so với đội hình hòa với Quảng Nam FC tuần trước đó là việc cất tiền vệ Vũ Phong trên băng ghế dự bị, thay vào đó là tiền đạo U19 Việt Nam, Hà Đức Chinh.

    Vẫn như thường lệ, sự thiếu vắng đến 8 cầu thủ do chấn thương, thuyền trưởng SHB Đà Nẵng đã chủ động cho các học trò chơi phòng ngự chặt và phản công nhanh. Vì vậy, nên không bất ngờ khi Hải Phòng FC là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong những phút đầu tiên. Nhưng đội chủ nhà mới là đội có bàn mở tỷ số trước, từ tình huống phản công nhanh ở phút thứ 13, tiền vệ Anh Tuấn có pha chọc khe tinh tế để tiền đạo Hà Đức Chinh băng xuống dứt điểm tung lưới thủ thành Đặng Văn Lâm, mở tỷ số 1-0 cho SHB Đà Nẵng.

    Sau bàn thua, đoàn quân của HLV Trương Việt Hoàng đã đẩy cao đội hình nhằm dồn ép đội chủ nhà, những sóng gió đã được tạo ra về phía thủ thành Thanh Bình nhiều hơn. Pha bỏ lỡ ngon ăn nhất chính là tình huống tiền đạo Anthony Stevens bật cao đánh đầu, đưa bóng bay vào góc xa nhưng “người gác đền” của SHB Đà Nẵng đã có pha bay người cản phá quá xuất sắc. Những phút cuối hiệp 1, Hải Phòng FC là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn, nhưng đều bị các cầu thủ của họ bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

    Sang hiệp 2, các học trò của HLV Trương Việt Hoàng vẫn là đội nắm giữ thế trận, sức ép họ tạo ra cho hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng ngày càng mạnh hơn, nhưng những đường chuyền dài và tạt bổng vào trong đều bị bộ đội Britez và Đức Lễ cản phá, khiến cho Stevens và Fagan hoàn toàn bế tắc trước hàng thủ đội chủ nhà. Những cú sút của Đình Bảo hay Văn Thắng đều không thể đánh bại được sự xuất sắc của Thanh Bình.

     - Bóng Đá

     Hải Phòng FC đã phải nhận thất bại thứ 3 liên tiếp trước SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, đội khách đã phải trả giá. Phút 85, tiền vệ Thanh Hải có đường dọn cỗ cho tiền đạo Hà Đức Chinh tung cú sút vào góc cao, lần thứ hai đánh bại thủ môn Văn Lâm trong trận đấu này. Bàn nâng tỉ số lên 2-0 cũng đã đặt dấu chấm hết cho Hải Phòng FC.

    Những phút còn lại, dù đã rất cố gắng nhưng các học trò của HLV Trương Việt Hoàng cũng không thể tìm được bàn thắng danh dự. Đây là trận thua thứ 3 của Hải Phòng FC trước khắc tinh của mình là SHB Đà Nẵng kể từ V-League 2016. Có được 3 điểm, đội bóng sông Hàn tạm leo lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng.

    Ghi bàn: Đức Chinh (13’, 85’)

    Đội hình ra sân:

    SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Văn Long, Đức Lễ, Britez, Nhật Tân, Thanh Hải, Anh Tuấn, Quang Huy, Hữu Phúc (A Mít 45’) , Eydison ( Minh Tâm 90’), Đức Chinh.

    Hải Phòng FC: Văn Lâm, Anh Hùng, Xuân Anh (Hoài Xuân 92’), Văn Phú, Văn Nhiên, Quốc Trung, Khánh Lâm, Đình Bảo (Quốc Tuấn 75’), Văn Thắng, Stevens, Fagan.

     - Bóng Đá

     Kết quả và lịch thi đấu vòng 4 V-League 2017.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng V-League 2017.

    Viết Định - Thể thao việt Nam | 19:25 22/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...