MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Tiền bạc của Trung Quốc vô nghĩa trước Hàn Quốc

    22:11 Thứ năm 01/09/2016 | 1| 1

    BongDa.com.vn Những nỗ lực chỉ có thể giúp Trung Quốc tìm được 2 bàn danh dự, chứ không giúp họ tránh khỏi một thất bại 2-3 trước Hàn Quốc. Bóng đá Hàn Quốc vẫn là "anh cả" so với Trung Quốc.

    Không có nhiều người tin vào cú sốc sẽ xuất hiện trên sân Seoul khi Trung Quốc làm khách trước chủ nhà Hàn Quốc tại vòng loại cuối cùng của World Cup 2018 vào tối 1/9. Trước giờ bóng lăn, một độc giả cảm thán trên trang Hupu.com, một website thể thao nổi tiếng ở Trung Quốc: "Không tệ đến mức thua 0-4. Không thẻ đỏ. Không chấn thương."

    Bình luận này sau đó nhận được rất nhiều lượt "like" (thích). "Tôi đã thấy đủ những thất bại hèn mọn của đội tuyển Trung Quốc tệ hại rồi. Hy vọng lần này, với đội hình như thế, chúng tôi sẽ không thua muối mặt," người này bình luận tiếp. Khi trọng tài nổi còi kết thúc 90 phút, Trung Quốc thua 2-3, một kết quả đẹp so với dự đoán về tỷ số 0-4.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZTrungQ

     Đông đảo CĐV của Trung Quốc có mặt trên sân Seoul không giúp Trung Quốc hạ được chủ nhà Hàn Quốc. Ảnh: Internet.

    Trước đó, cây bút Ma Dexing chuyên phân tích thể thao Trung Quốc bày tỏ sự ngán ngẩm khi chắp bút cho phần nhận định trước trận đấu: "ĐTQG Trung Quốc đã đầu tư rất nhiều tiền khi mang về giải VĐQG nhiều ngoại binh từ khắp thế giới, song, tôi nghĩ điều đó không ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tuyển Trung Quốc."

    Một fan Trung Quốc lặn lội từ nước nhà tới Hàn Quốc cũng biết trước điều gì chờ đợi họ. "Hàn Quốc rất mạnh, và tôi thật sự không mong tỷ số khả quan cho lắm," Chen Hao, một CĐV đến từ Bắc Kinh nói. "Tuy nhiên, tôi muốn tận hưởng màn trình diễn của đội nhà." Cây bút Ma Dexing cũng dự đoán, Trung Quốc không thể hạ được Hàn Quốc.

    Rõ ràng, Trung Quốc đã gục ngã từ trước giờ bóng lăn. Người hâm mộ nhìn thấy một thất bại phía trước. Mặc cho thầy trò HLV Gao Hongbo thi đấu với tinh thần rất ngoan cường, họ gỡ được 2 bàn khi bị dẫn 0-3, nhưng thất bại vẫn là kết quả cuối cùng. Đẳng cấp giữa hai đội được nhìn thấy rõ. Nếu các chân sút chủ nhà không phung phí cơ hội, họ đã ghi nhiều hơn 3 bàn.

    ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZTrungQ

     Hàn Quốc (áo đỏ) có đẳng cấp cao hơn Trung Quốc. Ảnh: Internet.

    Một lần nữa, người Hàn Quốc lại có dịp cười nhạo đối thủ và lặp đi lặp lại thuật ngữ "Koreaphobia", tức biểu thị sự sợ hãi của cầu thủ Trung Quốc khi đối đầu với Hàn Quốc. Trận thua này cũng khiến Trung Quốc phải nhận trái đắng, đặc biệt sau kỳ chuyển nhượng điên rồ hồi tháng 1/2016. Các CLB Trung Quốc chi tới 350 triệu USD để chiêu mộ ngoại binh.

    Trên phương diện cấp CLB, những đại diện Trung Quốc đã tiệm cận với đẳng cấp Hàn Quốc. Tiền bạc làm thay đổi cán cân sức mạnh giữa hai nền bóng đá. Nhưng sự đầu tư của Trung Quốc nặng tính thương mại hơn. Nhiều CLB Trung Quốc dùng ngoại binh để đánh bóng tên tuổi, thậm chí lấy lòng Chủ tịch Tập Cận Bình, một fan cuồng bóng đá.

    Họ chỉ biết ném tiền vào thị trường chuyển nhượng và không quan tâm điều đó ảnh hưởng thế nào đến ĐTQG. "Nếu các khoản đầu tư của họ có mục đích rõ ràng và diễn ra thường xuyên, tôi nghĩ bóng đá Trung Quốc đã sang một chương khác," cây bút Ma Dexing bình luận. Với Trung Quốc, trận thua Hàn Quốc chưa dập tắt hết cơ hội dự World Cup 2018 của họ, nhưng nói lên một điều.

    Tiền bạc chưa thể giúp Trung Quốc qua mặt được Hàn Quốc.

    Kết quả vòng loại World Cup 2018:

    Australia 2-0 Iraq
    Nhật Bản 1-2 UAE
    Hàn Quốc 3-2 Trung Quốc

    Nguyên Trí | 21:40 01/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...