MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Thuyền trưởng của Monaco sẵn sàng đón nhận thử thách ở Arsenal

    16:43 Thứ tư 28/02/2018

    Huấn luyện viên của Monaco, Leonardo Jardim được cho là mục tiêu hàng đầu cho chiếc "ghế nóng" ở Arsenal nếu Arsene Wenger ra đi vào mùa hè tới.

    Tương lai của chiến lược gia người Pháp tại Emirates đã một lần nữa được đưa ra như là một chủ đề "nóng" sau trận thua 3-0 của Pháo thủ trước Manchester City trong trận chung kết EFL Cup tại Wembley hôm Chủ nhật vừa qua.

     - Bóng Đá

     HLV Leonardo Jardim muốn nhận thử thách lớn hơn sau 4 năm dẫn dắt Monaco.

    Đó không chỉ là trận thua đậm nhất trong lịch sử các trận chung kết của Arsenal, mà màn trình diễn của các học trò HLV Arsene Wenger trong cuộc đối đầu với Man City được ví như "trận đấu của những cậu nhóc 10 tuổi" và một số chuyên gia nhận định đây là một Arsenal yếu nhất trong 10 năm qua.

    Chính vì vậy, sau trận đấu đó, đã xuất hiện nhiều thông tin về việc Arsene Wenger sẽ phải chấm dứt hợp đồng sớm vào mùa hè này nếu như nhà cầm quân 68 tuổi người Pháp không giúp Arsenal giành vé dự Champions League mùa tới. Hiện Pháo thủ đang rất khó khăn trong cuộc đua vào Top 4 Premier League, vì vậy họ phải giành chức vô địch Europa League để giữ lại chiếc ghế cho HLV người Pháp. Tuy nhiên, ngay từ lúc này, đã có nhiều trang tin đưa ra danh sách những HLV có thể ngồi vào "ghế nóng" ở Emirates.

    Trong đó phải kể đến HLV Leonardo Jardim, người được cho là đang tìm kiếm một thách thức mới sau 4 mùa rất thành công tại Monaco khi mang về danh hiệu Ligue 1 cho đội bóng Công quốc và lọt vào tới bán kết Champions League mùa giải trước.

    Theo The Independent, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha là một trong những ứng cử viên nặng ký cho việc trở thành người kế nhiệm Arsene Wenger tại Arsenal nếu chiến lược gia người Pháp chấm dứt hợp đồng với đội bóng Bắc London.

    Tờ báo trên tiếp tục cho rằng, BLĐ Pháo thủ sẽ xem xét lại một cách nghiêm túc về tương lai của Wenger vào cuối mùa giải này nếu Arsenal không thể giành vé dự Champions League mùa tới.

    Arsenal hiện đang đứng thứ 6 trên BXH Premier League với 10 điểm ít hơn đội đứng thứ 4 là Tottenham. Trong khi đó, sau khi để hàng loạt những ngôi sao hàng đầu chia tay đội bóng trước mùa giải này, Leonardo Jardim vẫn giúp Monaco đứng thứ 2 ở Ligue 1. Ngoài Jardim, một số cái tên khác được cho là ứng cử viên thay thế Wenger có thể kể đến là Massimiliano Allegri, Carlo Ancelotti, Joachim Lowe hay Thierry Henry.

    Minh Anh | 16:19 28/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...