MỚI NHẤT :
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Thủng lưới phút bù giờ, Man United cay đắng thành nhà cựu vô địch

    05:33 Thứ năm 21/12/2017 | 3

    BongDa.com.vn Trong một trận đấu mà hàng công tiếp tục gây thất vọng và hàng thủ thi đấu như 'mơ ngủ', Quỷ đỏ đã gục ngã tại Ashton Gate.

    Bước vào trận đấu vòng tứ kết Cúp Liên đoàn, Mourinho thể hiện sự 'nghiêm túc' khi tung Pogba, Martial, Rashford và Ibrahimovic ra sân ngay từ đầu. Dù không phải là đội hình chính thức nhưng 11 cái tên của Man United 'ăn đứt' đội chủ nhà Bristol City.

    Ngay phút thứ 11 của trận đấu, Ibrahimovic đã đưa bóng chạm xà ngang khung thành đội chủ nhà sau đường chuyền của tiền vệ Paul Pogba. Mười phút sau, đến lượt Rashford không thể chiến thắng được cột dọc dù cú sút xa của anh rất hoàn hảo. Liên tiếp hai tình huống không may mắn như là một điềm báo tồi tệ dành cho Man United trên sân Bristol City.

    Thủng lưới phút bù giờ, Man United cay đắng thành nhà cựu vô địch  - Bóng Đá

     Rashford không may mắn với cú sút chạm cột dọc.

    Vượt qua giai đoạn khó khăn đầu trận, Bristol City càng chơi càng tự tin. Những phút sau đó, họ sẵn sàng cầm bóng và đáp trả về phía khung thành Man United. Và cuối cùng điều CĐV Quỷ đỏ lo sợ đã xảy ra, Bristol City bất ngờ vươn lên dẫn trước đầu hiệp hai sau tình huống xuất thần của Joe Bryan. Nhận bóng sau đường chọc khe của đồng đội bên cánh trái, Bryan tung ngay cú sút chéo góc quyết đoán đánh bại hoàn toàn thủ môn Sergio Romero mở tỉ số 1-0 cho đội chủ nhà.

    Bị dẫn trước, Man United dồn toàn lực lên tấn công và thành quả đã đến với họ chỉ 7 phút sau. Trên chấm đá phạt cách khung thành khoảng 20m, Ibra với chiếc băng thủ quân trên tay đã tung cú sệt đầy bất ngờ khiến thủ môn Luke Steele không kịp trở tay. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh trong mùa giải. Thế cân bằng được tái lập và không ít người đã nghĩ đến chiến thắng cho Quỷ đỏ khi họ đã 'thông nòng'.

    Thủng lưới phút bù giờ, Man United cay đắng thành nhà cựu vô địch  - Bóng Đá

     Ibra tỏa sáng quân bình tỉ số cho Man United.

    Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra, Bristol City chứng tỏ không phải ngẫu nhiên họ lại tiến xa đến như vậy ở Cúp Liên đoàn mùa giải năm nay. Bình tĩnh chống đỡ các pha tấn công của Quỷ đỏ, đội chủ nhà sẵn sàng tổ chức những đợt phản công nguy hiểm.

    Phút bù giờ cuối cùng, khi mà tất cả đã nghĩ đến hiệp phụ cũng là lúc Bristol City tạo nên cơn địa chấn thật sự ở Cúp Liên đoàn. Vẫn là một đợt tấn công bên cánh trái, Matty Talor chuyền bóng thông minh để Korey Smith phá bẫy việt vị băng xuống hạ gục thủ thành Sergio Romero. Toàn thể khán đài Ashton Gate như muốn nổ tung sau khi mành lưới Man United tung lên. Bristol City chính thức đi tiếp vào vòng bán kết và tiếp tục câu chuyện cổ tích của mình tại Cúp Liên đoàn năm nay.

    Thủng lưới phút bù giờ, Man United cay đắng thành nhà cựu vô địch  - Bóng Đá

     Khoảnh khắc Man United trở thành nhà cựu vô địch.

    Chung cuộc: Bristol City 2-1 Man United

    Ghi bàn: Bryan 51'; Smith 90'+3 - Ibrahimovic 58'.

    Đội hình ra sân

    Thủng lưới phút bù giờ, Man United cay đắng thành nhà cựu vô địch  - Bóng Đá

     

    Thành Đạt - Bongda.com.vn - TTVN | 05:10 21/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...