MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Thực hư chuyện Man Utd 'thèm khát' ngôi sao Ligue 1

    07:51 Thứ bảy 29/08/2020 | 6

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đã làm rõ lập trường của mình trong thương vụ chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1997.

     

    William Saliba và màn ra mắt tại Arsenal

    Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020 đã diễn ra với những kịch bản vô cùng khó lường, nhất là khi các ông lớn quyết tâm vung tiền để cải thiện chất lượng đội hình. Với Manchester United, đội bóng của HLV Ole Gunnar Solskjaer đặt mục tiêu mang về một trung vệ sáng giá để đá cặp với Harry Maguire.

    Sau những cái tên như Kalidou Koulibaly hay Joe Rodon, nửa đỏ thành Manchester đã chuyển hướng sang Gabriel Magalhaes của LOSC Lille. Mặc dù vậy, cây viết Fabrizio Romano cho biết, cầu thủ 22 tuổi đã chọn Arsenal làm bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

    Cụ thể, The Gunner phải trả cho đối tác của mình số tiền 30 triệu euro để đánh bại cả Manchester United và Napoli ở thương vụ này. Thế nhưng, trong diễn biến mới nhất, trang Manchester Evening News lại có những tiết lộ thú vị về lập trường của đội chủ sân Old Trafford.

    Man Utd's decision to not sign Arsenal bound Gabriel Magalhaes explained - Bóng Đá

     M.U chưa từng có tham vọng thâu tóm Gabriel Magalhaes.

    Theo đó, đại diện của Gabriel Magalhaes - Guilherme Miranda nói với phía Pháo thủ rằng đã có những đề nghị hấp dẫn hơn dành cho thân chủ của mình. Tuy nhiên, lời đề nghị "béo bở" lại không đến từ M.U, đồng thời tên tuổi của Quỷ đỏ chỉ được dùng để ép CLB Bắc London phải nâng giá.

    Mặt khác, nửa đỏ thành Manchester chưa hề có cuộc đàm phán nghiêm túc nào với ngôi sao sinh năm 1997 lẫn LOSC Lille để hoàn tất vụ chuyển nhượng kể trên. 

    Giang Nam | 07:21 29/08/2020
    Chia sẻ

    Loading...