Manchester United tiếp tục cho thấy bộ mặt đáng thất vọng sau trận thua 0-2 trước West Ham United. Đáng nói hơn, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã hành quân tới sân London với các chấn thương của Luke Shaw, Paul Pogba và Anthony Martial.
Khi lực lượng bị tổn thất nặng nề, việc nửa đỏ thành Manchester thất bại trước đối thủ là điều không quá khó hiểu. Thậm chí, Quỷ đỏ còn phải mất luôn cả Marcus Rashford khi tiền đạo 21 tuổi dính chấn thương háng và phải rời sân thay cho Jesse Lingard.
Điều này đang làm cho những kế hoạch của "Solsa" trước mùa giải bị phản tác dụng. Chiến lược gia người Na Uy tăng cường mật độ cho các buổi tập, đồng thời giúp các học trò nâng cao thể lực. Đó là yêu cầu trọng yếu nếu muốn theo đuổi phong cách chơi bóng tốc độ.
Tuy vậy, nội bộ đội chủ sân Old Trafford đang có những rối loạn nhất định vì chiến lược không rõ ràng của ban huấn luyện. Theo nguồn tin từ Telegraph, một vài cầu thủ bắt đầu hoài nghi về phương pháp huấn luyện của đội nhà.
Thậm chí, các báo cáo từ Daily Mail cho biết người bị nghi ngờ nhiều nhất là Kieran McKenna. Theo đó, các cầu thủ Manchester United không hiểu sao cựu HLV đội U23 lại có vai trò nổi bật như vậy, đồng thời tin rằng những phương pháp của ông chỉ phù hợp với đội trẻ.
HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Fred: