MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Thua Watford, Solskjaer hậm hực tuyên bố 1 câu chấn động về Man Utd

    11:25 Thứ hai 23/12/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thuyền trưởng Na Uy không giấu được sự bực bội với thể hiện yếu kém của các học trò.

    Tối và đêm qua đã diễn ra 2 trận cầu tiếp theo của vòng 18 Premier League. Sau 90 phút thi đấu, cả 2 trận đều kết thúc với tỷ số 2-0. Nếu như ở trận derby London giữa Tottenham Hotspur và Chelsea, những người nở nụ cười mãn cuộc là đội khách, thì ở màn so tài tại Vicarage Road, đội chủ nhà mới là những người giành thắng lợi.

    Tiếp đón Manchester United trong bối cảnh xếp bét bảng, không mấy người đặt niềm tin ở Watford. Tuy nhiên đoàn quân do HLV Nigel Pearson dẫn dắt đã thi đấu vô cùng hợp lý và được tưởng thưởng bằng 2 pha lập công của Ismaila Sarr và Troy Deeney.

    Trắng tay thất vọng, United rơi xuống vị trí thứ 8 và chứng kiến khoảng cách với Top 4 lại bị nới rộng lên thành 7 điểm.

    Ole Gunnar Solskjaer compared Manchester United's first-half performance against Watford to his testimonial. - Bóng Đá

    Sau 2 chiến thắng vang dội trước Tottenham và Man City, thầy trò Solskjaer lại gây thất vọng lớn khi hòa Everton và thua Watford ở 2 vòng gần nhất.

    Phát biểu qua Sky Sports sau trận, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã so sánh màn trình diễn của các học trò với trận tri ân của mình vốn không mang ý nghĩa đối kháng diễn ra 11 năm trước: "Hiệp một có thể dễ dàng là trận tri ân của tôi."

    "Công bằng thì trận tri ân của tôi có lẽ có bầu không khí còn tốt hơn. Quá bạc nhược, chậm chạp, không tốc độ, không thôi thúc. Và rồi chúng tôi trao cho họ 2 bàn thắng trong hiệp hai."

    Xem đẳng cấp của Pogba:

    Phụng Sồ | 09:15 23/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...