MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Thua U21 Yokohama, U21 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U21 Quốc tế 2017

    20:57 Thứ sáu 22/12/2017

    BongDa.com.vn Để thua U21 Yokohama với tỉ số 2-0 trong trận chung kết, thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đành ngậm ngùi nhìn đại diện đến từ Nhật Bản lên ngôi ngay trên sân nhà.

    Thua U21 Yokohama, U21 Việt Nam giành ngôi Á quân giải U21 Quốc tế 2017 - Bóng Đá

     

    Không còn nhập cuộc với lối chơi đôi công đầy chất cống hiến như trận đấu cách đây 2 ngày. U21 Yokohama và U21 Việt Nam đã thể hiện cách nhập cuộc rất khác trong trận mang tính chất quyết định ngày hôm nay.

    U21 Yokohama tỏ ra chặt chẽ hơn, còn U21 Việt Nam cũng rất thận trọng trong những pha lên bóng của mình. Vì thế trong suốt khoảng 10 phút đầu, hai đội không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của nhau.

     - Bóng Đá

     U21 Việt Nam bại trận trước U21 Yokohama. Ảnh: Đình Viên.

    Nhưng cũng giống như trận đấu trước, U21 Yokohama chính là đội có bàn thắng đầu tiên. Phút 17, trong một tình huống bóng lộn xộn ở khu vực vòng cấm, Maejima có pha vung chân chuẩn xác, đưa bóng bay vào góc cao đánh bại thủ thành Rơman Sươ.

    Sau bàn thua, U21 Việt Nam không hề nao núng, các học trò HLV Trịnh Duy Quang vẫn bình tĩnh triển khai những đường lên bóng như thường lệ. Nhưng đáng tiếc, các pha dứt điểm của Thanh Bình chưa đủ độ hiểm cần thiết.

    Đội chủ nhà U21 Việt Nam vấp phải lối chơi chặt chẽ và đầy kỷ luật của U21 Yokohama. Qua đó đành chấp nhận rời sân tạm nghỉ với tỉ số 0-1.

    Ngay đầu hiệp 2, khó khăn càng chồng chất hơn đối với đoàn quân HLV Trịnh Duy Quang khi U21 Yokohama nới rộng từ khá sớm. Phút 48, sau pha đá phạt bên cánh trái, hậu vệ Abe Tasaki đánh đầu cận thành nâng tỉ số lên 2-0 cho các nhà ĐKVĐ.

     - Bóng Đá

     Niềm vui của U21 Yokohama. Ảnh: Đình Viên.

    Không còn gì để mất, HLV Trịnh Duy Quang đã phải có những sự điều chỉnh về nhân sự khi tung các cầu thủ có thiên hướng tấn công như Thanh Sơn hay Duy Thường vào sân để cải thiện tình hình.

    Nhưng chừng đó là chưa đủ để U21 Việt Nam tạo ra được sự khác biệt, bởi trong quãng thời gian thi đấu còn lại, U21 Yokohama tỏ ra quá mạnh trong khâu kiểm soát bóng. Vì vậy, hầu như các tình huống lên bóng của đội chủ nhà không phát huy được hiệu quả.

    Bế tắc tìm đường vào khung thành U21 Yokohama, U21 Việt Nam đành chấp thất bại với tỉ số 2-0.

    Kết quả các trận đấu còn lại:

    U21 Myanmar 4-2 U21 Thái Lan

    U21 Yokohama 2-0 U21 Việt Nam

    Đội hình ra sân:

    U21 Việt Nam: Rơman Sươ, Văn Sơn, Tấn Tài, A Sân, Việt Hưng, Hoàng Đức, Thanh Bình, Đức Chiến, Văn Hào, Văn Đức.

    U21 Yokohama: Ichikawa, Abe, Hashimoto, Kamiyawa, Yasunaga, Matsuoka, Fujimoto, Ochiai, Saito, Yamamoto, Yota.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 20:05 22/12/2017
    Chia sẻ

    Loading...