MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Thua trận, Công Vinh bất mãn với trọng tài

    22:51 Chủ nhật 16/04/2017

    Quyền chủ tịch CLB TP.HCM đã phàn nàn rằng việc để trọng tài người Bình Dương bắt trận đấu của đội nhà trong bối cảnh hiện tại là không hợp lý.

    Xem diễn biến chính của trận đấu:

    Tan trận, như thường lệ cựu tiền đạo của ĐTVN đã xuống sân cùng các cầu thủ đi chào khán giả. Với vẻ mặt khá hồ hởi, Công Vinh nói: "có thấy mấy đội bóng nào mà khi thua khán giả còn ở lại như thế này không."

    Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề trọng tài của trận đấu ngày hôm nay CV9 cho biết: "Hôm nay phân công trọng tài là không hợp lý, khi để anh Châu bắt trận này.

    Ai cũng hiểu, số điểm hiện tại của CLB TP.HCM, Bình Dương rồi cả Cần Thơ mà để trọng tài 2 địa phương kia bắt đội của tôi là không hay cho lắm.

    Phải nói thẳng rằng, niềm tin dành cho các trọng tài giờ là rất thấp nên các cầu thủ cũng đã nói với tôi ngay khi họ bước vào sân, với lo ngại như thế.

     - Bóng Đá

     Đội nhà thua, Công Vinh đã phàn nàn với trọng tài.

    Điều này tôi cũng đã nói với anh Hiền (Dương Văn Hiền - phó ban TT) ngồi trên khán đài rồi. Mà đây cũng là ý kiến của nhiều khán giả chứ không phải của riêng tôi."

    "Với bóng đá Việt giờ có còi Vàng hay còi gì đi chăng nữa cũng mệt," Công Vinh chia sẻ trước khi rời sân ra về trong những tiếng hò reo của rất đông các CĐV của đội nhà.

    Quay trở lại với trận đấu, với lối chơi pressing Khánh Hòa đã chơi chủ động hơn rất nhiều so với đội chủ nhà để nhanh chóng dẫn trước với tỉ số 3-0.

    Trước khi hiệp đấu thứ nhất, Vitor đã rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3 để thắp lên hy vọng có điểm cho CLB TP.HCM trước đội bóng phố Biển.

     - Bóng Đá

     Nhưng công tâm mà nói, trọng tài Ngọc Châu và các cộng sự đã làm tốt nhiệm vụ trong trận TP.HCM thua Khánh Hòa. Ảnh: Gia Khánh.

    Tuy nhiên, bước vào hiệp 2 tình thế vẫn không có gì thay đổi khi đội bóng của Công Vinh chơi khá bế tắc khi hàng công thiếu chân sút ngoại.

    Chẳng những không thể gỡ hòa, CLB TP.HCM còn phải nhận thêm một bàn thua từ chấm 11m để chốt lại tỉ số 1-4 nghiêng về phía đội khách Khánh Hòa.

    Không bàn về chất lượng chuyên môn khi cả hai đội đã thi đấu khá cống hiến, đồng thời diễn ra với tốc độ nhanh, riêng về vấn đề trọng tài thì có thể khẳng định Còi vàng Nguyễn Ngọc Châu và các cộng sự đã điều khiển trận đấu tương đối tốt.

    Dù thế, với tai tiếng của các vua sân cỏ trong thời gian gần đây việc trọng tài Nguyễn Ngọc Châu bị đội thua phàn nàn âu cũng không có gì là lạ.

    M.A | 20:37 16/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...