MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử'

    07:47 Thứ tư 22/07/2020 | 2

    BongDa.com.vn Dù có lợi thế sân nhà, Watford vẫn phải chấp nhận thất bại thảm hại 0-4 trước Man City.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Như thường lệ, Man City vượt trội về quyền kiểm soát bóng so với đối thủ. Các học trò của Pep Guardiola sở hữu bóng lên đến 77%.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Man City ép sân liên tục, nhưng mãi đến phút 31, họ mới có bàn mở tỉ số sau cú sút trái phá của Raheem Sterling.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Sterling đã có ngày thi đấu rất ấn tượng.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Phút 39, Sterling mang về cho Man City quả đá phạt 11m, và chính anh là người thực hiện không thành công.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Nhưng tiền đạo người Anh vẫn có pha đá bồi kịp thời để nới rộng cách biệt cho đội khách.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Khi đã có cách biệt khá an toàn, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn cho Man City trong hiệp 2.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Phút 63, tiền vệ trẻ Phil Foden lập công giúp Man City nâng tỉ số trận đấu lên 3-0.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

      Và chỉ 3 phút sau đó, đến lượt Aymeric Laporte ghi tên mình vào bảng tỉ số với cú đánh đầu từ đường chuyền của De Bruyne.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Ben Foster đã có ngày làm việc xuất sắc, nhưng vẫn phải nhận đến 4 bàn thua.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     Với thất bại thảm hại này, cùng trận thắng Arsenal của Aston Villa, Watford đã rơi xuống vị trí thứ 17 trên BXH dù có cùng 34 điểm với đội chủ sân Villa Park, nhưng hiệu số bàn thắng thua kém hơn.

    Đội hình ra sân và chấm điểm (theo Daily Mail):

    WATFORD (4-2-3-1): Foster 8; Mariappa 6, Kabasele 6, Dawson 6, Femenia 6; Cleverley 6, Hughes 6; Sarr 5, Doucoure 5 (Chalobah 82min), Pereyra 5 (Masina 87); Deeney 5 (Welbeck 67, 5).

    Dự bị không sử dụng: Gomes, Pussetto, Quina, Cathcart, Pedro, Gray. Booked: Mariappa, Hughes.

    MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson 6; Walker 7 (Zinchenko 64, 6), Garcia 6.5, Laporte 6.5 (Stones 74, 6), Cancelo 7; De Bruyne 8, Rodri 7, Bernardo 7; Foden 7.5, Jesus 6.5, STERLING 8.5 (Mahrez 64, 6).

    Dự bị không sử dụng: Carson, Gundogan, D Silva, Mendy, Fernandinho, Otamendi.

    Thua thảm Man City, Watford rơi vào 'cửa tử' - Bóng Đá

     BXH Premier League.

    Hành trình vô địch Premier League của Liverpool:

     
    Minh Tuấn | 07:17 22/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...