Lời kêu gọi của Jurgen Klopp
Tối mai, Premier League sẽ trở lại bằng các trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 5. Tâm điểm vòng đấu này đến ngay ở trận đấu sớm, nơi Liverpool đụng độ Everton trong trận derby Merseyside. Giới mộ điệu đang chờ đợi The Kop sẽ thể hiện bộ mặt nào trước kình địch đang dẫn đầu BXH. Còn nhớ vòng trước, đoàn quân do HLV Klopp dẫn dắt đã phải hứng chịu thất bại tan nát 2-7 trước Aston Villa.
"Buổi tối sau trận đấu không phải đêm tuyệt nhất cuộc đời." Chiến lược gia người Đức chia sẻ qua BBC Sport. "Tôi thức dậy vào buổi sáng và biết mình phải nói chuyện với các cầu thủ, nhưng họ không còn ở đây [triệu tập ĐTQG]."
"Vì thế tôi đã nhắn 1 tin rất dài cho họ về khá nhiều suy nghĩ của tôi về chuyện đã xảy ra. Sau đó, tôi cảm thấy khá hơn nhiều vì được giải tỏa. Từ thời điểm đó, chúng tôi bước tiếp - đó là những gì Liverpool đã làm.
Giờ toàn đội đã tập trung trở lại và chúng tôi có đủ thời gian để giải quyết. Thua 1 trận đấu là điều hoàn toàn đối nghịch với điều bạn muốn. Thua 7-2 tất nhiên còn tệ hơn, nhưng đôi khi chúng ta phải thể hiện trận thua ấy có thể hữu ích.
Liverpool có cơ hội để chứng minh điều đó vào trưa thứ 7 (giờ Anh) trước Everton. Trận đấu sẽ thật sự thú vị vì chúng tôi vừa hứng chịu 1 đòn giáng và chuẩn bị đối đầu 1 đội bóng đang bay cao."