MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thua sốc đội chót bảng, HLV PSG đăng đàn chỉ trích 1 điều

    12:34 Thứ bảy 02/11/2019

    BongDa.com.vn Paris Saint-Germain vừa nhận trận thua sốc ở cuộc đối đầu sớm nhất vòng 12 Ligue 1.

    Ngay ở trận cầu sớm nhất vòng 12 Ligue 1, cú sốc đã xuất hiện. Một PSG hừng hực khí thế, xếp vị trí số 1 đã bất ngờ thất thủ trước câu lạc bộ đứng cuối cùng trên bảng xếp hạng. Đau đớn hơn, đoàn quân của HLV Thomas Tuchel bị Dijon lội ngược dòng.

    Nhà vua nước Pháp sớm tạo được lợi thế nhờ vào bàn thắng của Kylian Mbappe nhưng sự mất tập trung nơi hàng thủ đã khiến họ trả giá. Thua trận này, gã nhà giàu nước Pháp nhiều khả năng bị các đối thủ bám đuôi rút ngắn khoảng cách trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, với 3 điểm giành được rạng sáng nay, Dijon tạm xếp thứ 18.

    Đây thực sự là điều bất ngờ dành cho PSG bởi thất bại này đến vào thời điểm họ đang có phong độ cực cao, sở hữu 6 trận trận thắng liên tiếp. Để chỉ rõ nguyên nhân thất bại của toàn đội, Tuchel phát biểu sau trận, trích dẫn từ trang chủ câu lạc bộ:

    Tuchel: 'We lacked control' - Bóng Đá

     PSG của Tuchel vừa thua sốc trước Dijon.

    "Hiệp 1 toàn đội đã thi đấu không tốt. Chúng tôi quá thụ động trong cả phòng ngự và tấn công. Ngay cả việc ghi bàn trước cũng là điều tồi tệ bởi chúng tôi không xứng với điều đó. Hôm nay, PSG đã thiếu sự kiểm soát. Còn Dijon, họ gỡ hòa và vươn lên ngay cả khi không có cơ hội rõ ràng."

    "Hiệp 2 thì mọi thứ tốt hơn, chúng tôi có cơ hội và sút trúng đích nhiều hơn nhưng đã không thể lật ngược thế trận. Đó là bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Chúng tôi ghét thua trận nhưng phải chấp nhận điều này."

    Video Di Maria sút phạt vào lưới Dijon 2018/19:

    Lữ Phong | 12:15 02/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...