MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Thua Real tức tưởi, sao Bayern chỉ biết tự trách mình

    11:35 Thứ sáu 04/05/2018

    BongDa.com.vn Mới đây, Mats Hummels đã có những trải lòng về trận thua trước Real Madrid.

    Cả hai lượt trận đều thi đấu ấn tượng, dồn ép đối thủ nhưng Bayern Munich không thể đánh bại đội bóng Hoàng gia để giành vé vào chung kết. Đây là lần thứ 2 liên tiếp "Hùm xám" bị Real loại ở đấu trường châu Âu.

    Sao Bayern không

     

    Trong niềm nuối tiếc của đội nhà, Mats Hummel bày tỏ sự buồn bã. Anh cho biết: "Những trận đấu thế này sẽ khắc cốt ghi tâm suốt cả sự nghiệp. Với tôi, đó chẳng khác nào vết thương âm ỉ trong 10 năm."

    "Sau trận đấu, Toni Kroos có tâm sự với tôi, rằng họ đã không chiến thắng. Cậu ấy cũng nói rắng chúng tôi phải tự trách bản thân khi không thể góp mặt ở chung kết. Điều buồn nhất chính là Kroos nói đúng."

    Trước đó, lá thăm may rủi đưa Bayern đối đầu với Real tại tứ kết Champions League 2016/2017. Đội bóng nước Đức đã phải nhận thất bại ê chề 2-4 sau 2 lượt trận. Hậu vệ số 5 không khỏi bùi ngùi khi nhắc lại chuyện cũ. 

    Sao Bayern không

     

    "Tôi nghĩ trận thua vừa rồi thật sự khiến đội nhà thất vọng nhiều hơn năm 2017. Chúng tôi đã thi đấu tốt và gần như có cơ hội chiến thắng. Nhưng không hiểu vì sao Real luôn vượt qua những thử thách kiểu này, hết năm này qua năm khác", anh hồi tưởng.

    Ở trận lượt đi bán kết trên sân Allianz Arena, Bayern chơi vượt trội hoàn toàn so với đối thủ. Thầy trò Jupp Heynckes kiểm soát bóng lên đến 60%. Liên tục áp đảo khung thành đối phương, Bayern tung ra tổng cộng 17 cú sút. Trong khi đó, Real dừng lại ở con số khiêm tốn 7 cú sút. Không những vậy, “Los Blancos” cũng chỉ chuyền bóng thành công 80% so với 86% của đối thủ.

    Ở lượt về, nếu không có sai lầm của trọng tài, đội bóng vào chung kết có lẽ là "Hùm xám." "Ông vua áo đen" đã ngó lơ quả penalty trong tình huống Marcelo để bóng chạm tay. Chiến thắng của Real có gì đó khiến cổ động viên đội bóng nước Đức cùng như các cầu thủ không nể phục.

    Thậm chí, Giám đốc Roma còn cho rằng: "Việc trận đấu bị xử lý sai (do trọng tài) không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn cho cả đam mê và nỗ lực của đội bóng. Tôi thực sự nghĩ VAR là cần thiết. Người hâm mộ có thể đùa rằng nếu có VAR, trận chung kết sẽ là Roma gặp Bayern, nhưng thực tế đúng như thế''.

    Dẫu vậy, trên tinh thần fair-play, Mats Hummels vẫn gửi lời chúc tới đối phương. "Real suýt chút nữa thất bại trước Juventus. Đối đầu với Bayern, họ cũng không thể hiện tốt hơn. Thế nhưng, với bản lĩnh cùng kinh nghiệm, Real xứng đáng góp mặt ở Kiev. Họ luôn thi đấu ổn định và giữ vững tinh thần từ khi vòng bảng khởi tranh, cũng như các trận lượt đi vòng loại trực tiếp quan trọng", hậu vệ 29 tuổi khép lại.

    Bạch Băng - BongDa.com.vn - TTVN | 10:25 04/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...