Trong khuôn khổ trận cầu sớm nhất vòng 7 Premier League, Liverpool hành quân đến Bramall Lane chạm trán Sheffield United. Với ngôi đầu bảng cùng mạch trận toàn thắng 6 trận trước đó, The Kop rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn.
Thế nhưng trận đấu đã không diễn biến dễ dàng với các học trò của Jurgen Klopp. Chiếm quyền kiểm soát bóng lên đến 70% trong cả trận, nhưng Liverpool đã gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm đường vào mành lưới đội chủ nhà, trước 1 hàng thủ thi đấu kỷ luật và tập trung.
Phải chờ đến phút 70, Georginio Wijnaldum mới có thể khai thông thế bế tắc cho đội khách. Sai lầm đáng trách ở tình huống tiền vệ Hà Lan ghi bàn thuộc về Dean Henderson. Thủ thành thi đấu tại Sheffield theo dạng cho mượn từ Manchester United đã để bóng lọt qua 2 chân vào thẳng lưới, sau pha dứt điểm không quá khó của Wijnaldum.
Trong những phút còn lại, Sheffield không thể tìm kiếm bàn gỡ. Đoàn quân do HLV Chris Wilder dẫn dắt buộc phải hứng chịu thất bại thứ ba tại Premier League từ đầu mùa.
Sau trận, Wilder bày tỏ sự thất vọng với Henderson qua Metro: "Nếu Henderson muốn là 1 cầu thủ chuyên nghiệp, những điều thế này sẽ diễn ra. Tuy nhiên nếu muốn thi đấu cho những CLB hàng đầu hay tuyển Anh, cậu ấy cần làm tốt hơn, tập trung nhiều hơn."
"Đây là 1 ngày thất vọng với cậu ấy. Tôi sẽ không vòng tay qua vai Henderson, đơn giản cậu ấy cần làm tốt hơn."
Xem sức mạnh của Liverpool mùa 2019/20: