MỚI NHẤT :
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Thua đau phút cuối, U18 Việt Nam chia tay VCK U18 Đông Nam Á

    20:29 Thứ tư 13/09/2017 | 11

    Có bàn thắng dẫn trước trong những giây đầu tiên hiệp một nhưng kết thúc 90 chính thức U18 Việt Nam thua ngược 1-2 và cay đắng nói lời chia tay VCK U18 ĐNÁ.

    Việc Indonesia giành chiến thắng với tỉ số 8-0 trước U18 Brunei ở trận đấu sớm, điều này buộc U18 Việt Nam phải có điểm trước chủ nhà Myanmar mới có thể giành vé vào bán kết. Dù phải thi đấu trên sân khách nhưng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thi đấu đầy tự tin và mạch lạc.

     - Bóng Đá

    U18 Việt Nam (trắng) đã có được bàn thắng khai thông bế tắc từ rất sớm trước chủ nhà Myanmar.

    Ngay ở giây 47, từ pha mở bóng bên phía cánh phải của Tiến Anh, Xuân Tú đánh đầu chuyền bóng cho để Hồng Sơn khống chế một nhịp dứt điểm gọn gàng mở tỉ số 1-0 cho U18 Việt Nam.

    Với áp lực phải thắng để giành vé đi tiếp vào bán kết, tuy nhiên nhận bàn thua từ rất sớm khiến U18 Myanmar có phần nóng vội trong lối chơi. Win Naing Tun là cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía chủ nhà U18 Myanmar, tuy nhiên trong phần lớn thời gian hiệp một những hậu vệ U18 Việt Nam vẫn phong tỏa khá tốt sức mạnh của “ngôi sao” bên phía Myanmar.

    Lối chơi chặt chẽ, khoa học ở hàng thủ mà HLV Hoàng Anh Tuấn xây dựng bên phía U18 Việt Nam giúp cho những gương mặt trên hàng công thi đấu cực kỳ ấn tượng. Liên tiếp là Hồng Sơn, Bảo Toàn, Xuân Tú,..có cơ hội ghi bàn nhưng khép lại U45 phút đầu tiên tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về phía U18 Việt Nam.

    Bước sang hiệp hai, HLV Hoàng Anh Tuấn đã gia cố thêm hàng thủ khi Đoàn Văn Hậu được tung vào sân. Phút 55, Việt Anh bật cáo đánh đầu sau pha phạt góc của đồng đội tiếc bóng đi vọt xà trong gang tấc. 5 phút sau đó cũng từ tình huống tương tự, Văn Công đánh đầu quyết đoán nhưng bóng tìm đến đúng vị trí thủ môn Wai Yan Soe bên phía U18 Myanamr.

    Sau những pha uy hiếp của U18 Việt Nam, đội chủ nhà bắt đầu có những đòn đáp trả mạnh mẽ. Phút 72, Wunna Soe đột nhập vòng cấm thủ môn Li Nie bên phía U18 Việt Nam nhưng may mắn thay Văn Hậu là người kịp lui về giải nguy cho đội bóng áo trắng.

     - Bóng Đá

    U18 Việt Nam thua đau phút cuối trước chủ nhà U18 Myanmar.

    Tuy nhiên chỉ đúng 2 phút sau đó, U18 Myanmar có bàn thắng san bằng cách biệt 1-1 từ pha đá phạt bên ngoài vòng cấm. Myat Kaung Khant rất tỉnh táo tung cú sút phạt nhanh khi hàng rào của U18 Việt Nam chưa được tổ chức tốt.

    Thi đấu trên sân nhà và có được bàn thắng san bằng cách biệt, U18 Myanmar có tâm lý cực tốt và liên tiếp uy hiếp khung thành U18 Việt Nam. Phút 86, sai lầm của thủ môn Y E Li Nie bên phía U18 Việt Nam khiến đội nhà trả giá đắt. Từ tình huống đá phạt góc thủ môn Y E Linie bắt bóng hụt để Lwin Moe Aung đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-1 cho U18 Myanmar. 

    Với thất bại 1-2 trước chủ nhà U18 Myanmar, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có được 9 điểm sau 4 lượt trận bằng với Indonesia và Myanmar. Tuy nhiên về hiệu số bàn thắng và thành tích đối đầu, U18 Việt Nam kém hơn đối thủ nên cat đắng chia tay U18 Đông Nam Á 2017. 

    Thua đau phút cuối, U18 Việt Nam chia tay VCK U18 Đông Nam Á - Bóng Đá

    Kết quả bảng xếp hạng sau 4 lượt trận bảng B - VCK U18 Đông Nam Á 2017.

    Bàn thắng:

    Việt Nam: Hồng Sơn (1’)

    Myanmar: Myat Kaung Khant (74'), Lwin Moe Aung (86')

    Đội hình xuất phát:

    U18 Việt Nam: Y E Li Nie, Mai Sỹ Hoàng, Thái Bá Sang, Bùi Hoàng Việt Anh, Phạm Văn Luân, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Văn Công, Trần Bảo Toàn, Trương Tiến Anh.

    U18 Myanmar: Wai Yan Soe, Paing Htwe, Moe Khant, Moe Kyaw, Kaung Khant, Sone Naing, Naing Tun, Naing Ko Ko, Wunna Soe, Phyoe Wai, Maw Oo.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 20:30 13/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...