MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Thua đau Liverpool, Barcelona biết trách ai bây giờ?

    13:55 Thứ tư 08/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Barcelona đã có một trận thua bẽ bàng trước Liverpool với tỷ số 0-4.

    Dẫn trước 3-0 tại Nou Camp ở lượt đi, Barcelona tự tin hành quân đến Anfield vì biết chỉ có một kịch bản điên rồ nhất xảy ra, họ mới để tuột khỏi tay chiếc vé vào chơi trận chung kết Champions League. Ấy vậy mà, điều hy hữu nhất cuối cùng cũng đã đến khi Blaugrana với ưu thế về tỷ số, tạo ra không ít cơ hội về phía Alisson lại chơi như một tập thể run rẩy, sợ sệt, không tự làm chủ được cảm xúc trước The Kop và phải nhận thảm bại 0-4 tại Merseyside.

    Kỳ lạ thay, vẫn với hàng công đó, Lionel Messi, Luis Suarez và Philippe Coutinho đã từng khuynh đảo tuyến phòng ngự Liverpool thì giờ đây họ thi đấu lúng túng, phung phí cơ hội, liên tiếp sút hỏng để rồi chỉ biết nhìn về phía khung thành của đại diện nước Anh một cách tiếc nuối.

    Không thể ghi bàn, Barca đã phải nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá khi để đối thủ lội ngược dòng và loại mình khỏi vòng bán kết Champions League bằng những trường đoạn bi kịch nhất. Nếu như hiệp 1, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp chỉ ghi được 1 bàn nhờ công của Divock Origi thì 45 phút tiếp theo, họ thật sự đã chơi quá bùng nổ. 

    Thua đau Liverpool, Barcelona biết trách ai bây giờ? - Bóng Đá

    Wijnaldum đã thật sự khiến Barca phải "sống trong sợ hãi".  

    Georginio Wijnaldum khiến cả tập thể Barca phải "sống trong sợ hãi" khi 2 lần chọc thủng lưới đối thủ chỉ trong đúng 180 giây, từ phút 54 đến phút 56. Thủ môn Marc-Andre Ter Stegen, người được fan hâm mộ nhìn nhận như một trong những người gác đền hay nhất thế giới đã phải bất lực trong cả 2 bàn thua đó và thậm chí, anh còn thể hiện sự cay cú bằng việc cố tình giữ bóng khi các cầu thủ Liverpool muốn nhanh chóng nhập cuộc trở lại. 

    Đứng trước những sự biến tiêu cực, các cổ động viên Barca kỳ vọng đội nhà có thể ổn định lại tinh thần, giữ được bình tĩnh và tận dụng cơ hội ghi bàn nhưng đáp lại sự mong mỏi ấy chỉ là những màn trình diễn mờ nhạt, mơ ngủ của đoàn quân HLV Ernesto Valverde. Để rồi, "nhát kiếm định mệnh" đã xảy đến khi Trent-Alexander Arnold thực hiện pha đá phạt tinh quái giúp Divock Origi có pha lập công quyết định, giúp The Kop nâng tỷ số lên 4-0 và giành quyền vào chung kết. 

    Thua đau Liverpool, Barcelona biết trách ai bây giờ? - Bóng Đá

    Hai thất bại liên tiếp trong 2 năm ở Champions League đã khiến người hâm mộ phải đặt dấu hỏi về bản lĩnh thật sự của Barcelona.  

    Đáng nói hơn, đây không phải là lần đầu tiên Barca phải nhận một kết quả đau thương như vậy. Chỉ mới 1 năm trước, họ đã để AS Roma lội ngược dòng tại Olympico dù đã giành thắng lợi 4-1 tại Nou Camp. Rõ ràng, không thể nói tập thể Blaugrana thiếu những ngôi sao đẳng cấp khi Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho, Marc-Andre Ter Stegen hay Jordi Alba vẫn là những gương mặt được đánh giá cao bậc nhất thế giới. 

    Tuy nhiên, ở những thời điểm quan trọng nhất, họ lại không thể giữ được phong độ và để đối thủ đả bại bằng những kịch bản điên rồ nhất. Hai mùa giải liên tiếp thất bại ở Champions League, giờ đây, các cầu thủ Barcelona chỉ còn biết tự trách bản thân vì hơn ai hết, chính họ là những người đã tự phung phí đi các cơ hội tuyệt vời nhất mà mình từng nắm giữ. 

    Phi Yến | 07:19 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...