MỚI NHẤT :
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • Thua đau Campuchia, U18 Việt Nam dừng cuộc phiêu lưu tại giải vô địch ĐNA

    18:22 Thứ năm 15/08/2019 | 6

    BongDa.com.vn Sau những kết quả không như ý ở các lượt đấu trước, U18 Việt Nam đã chính thức chia tay giải vô địch Đông Nam Á sau thất bại đau đớn trước U18 Campuchia.

    Xếp ở vị trí thứ 3 tại bảng B sau 4 lượt đấu với 7 điểm, U18 Việt Nam không còn cách nào khác phải giành chiến thắng trước U18 Campuchia ở lượt đấu cuối cùng để tự quyết số phận của mình. Tuy nhiên, với tâm lý căng cứng, các cầu thủ trẻ của chúng ta đã thi đấu kém hiệu quả và bị đối thủ cầm hoà 0-0 ở 45 phút đầu tiên.

    Thua đau Campuchia, U18 Việt Nam dừng cuộc phiêu lưu tại giải vô địch ĐNA - Bóng Đá

     U18 Việt Nam bị cầm hoà 0-0 sau 45 phút hiệp 1 trận đấu với U18 Campuchia.

    Sang hiệp 2, khi buộc phải dâng cao đội hình, đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhận gáo nước lạnh ở phút thứ 51. Trong pha phản công sắc sảo, Sieng Chanthea vượt qua Hồ Khắc Lương và tung cú sút chéo góc mở tỷ số cho các chiến binh Angkor.

    Nhận bàn thua, các cầu thủ áo đỏ không còn đường lùi và họ dốc toàn lực để tấn công. Và những nỗ lực của U18 Việt Nam đã được đền đáp với bàn thắng quân bình tỷ số ở tận phút 90+2. Ở đó, Hữu Thiệp sút bóng đập đất và Kim Nhật vung chân dứt điểm bằng gót cực nhanh làm tung lưới thủ thành Sa Lim.

    Thua đau Campuchia, U18 Việt Nam dừng cuộc phiêu lưu tại giải vô địch ĐNA - Bóng Đá

     U18 Việt Nam dừng bước tại giải vô địch U18 Đông Nam Á.

    Tuy nhiên, trong một phút sơ sẩy, các cầu thủ trẻ Việt Nam đã nhận đòn kết liễu của các cầu thủ áo trắng ở phút bù giờ thứ 5. Thy Lieng là người chấm dứt giấc mơ đi tiếp của đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-1 cho U18 Campuchia. Đây có thể được xem là cơn địa chấn thứ 2 mà các cầu thủ Campuchia làm được ở giải đấu này khi họ đã đánh bại cả U18 Thái Lan với tỷ số 4-3.

    Thất bại cay đắng ở đúng phút bù giờ cuối cùng, U18 Việt Nam chính thức nói lời chia tay với cuộc hành trình tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019. Thất bại của Việt Nam vô tình giúp U18 Malaysia có tấm vé đi vào trận Bán kết dù đã thất bại trước U18 Thái Lan với tỷ số 0-1. Trong khi đó U18 Australia tiếp tục khẳng định sức mạnh với chiến thắng 5-0 trước U18 Singapore, xây chắc ngôi đầu bảng B.

    Thua đau Campuchia, U18 Việt Nam dừng cuộc phiêu lưu tại giải vô địch ĐNA - Bóng Đá

     U18 Malaysia dù thua U18 Thái Lan nhưng vẫn có vé đi tiếp.

    Như vậy, U18 Malaysia xếp nhì bảng B sẽ đụng độ U18 Indonesia. Còn U18 Australia sẽ gặp U18 Myanmar.

    Kết quả thi đấu ngày 15/08 (bảng B):

    16h00 (Bình Dương): Singapore 0-5 Australia

    16h00 (Thống Nhất): Việt Nam 1-2 Campuchia

    16h00 (Thành Long): Malaysia 0-1 Thái Lan

    Lịch thi đấu bán kết (ngày 17/08; SVĐ Bình Dương):

    16h30: Indonesia vs Malaysia

    19h30: Australia vs Myanmar

    Đăng Huy | 18:17 15/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...