MỚI NHẤT :
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Thua đậm, Toshiya Miura tố SHB Đà Nẵng đá bạo lực

    21:03 Thứ bảy 19/05/2018 | 2

    BongDa.com.vn Để thua đậm SHB Đà Nẵng với tỉ số 0-3 trên sân Hòa Xuân, HLV Toshiya Miura đã lên tiếng chỉ trích lối chơi bạo lực của đội chủ nhà.

    Không có được lực lượng mạnh nhất trong chuyến làm khách trước SHB Đà Nẵng, thầy trò HLV Toshiya Miura đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trên sân Hòa Xuân.

     - Bóng Đá

     HLV Toshiya Miura tố SHB Đà Nẵng đá bạo lực. Ảnh: Viết Định.

    Họ để đội chủ nhà liên tục dồn ép suốt cả trận đấu, hệ quả là CLB TP.HCM phải nhận đến 3 bàn thua trong trận này. Các bàn thắng của SHB Đà Nẵng được ghi do công Ewonder, Đỗ Merlo và Hồ Ngọc Thắng.

    Nhận phải thất bại nặng nề trước đội chủ nhà, HLV Toshiya Miura tỏ ra rất bực tức vì lối chơi bạo lực của SHB Đà Nẵng. Ông cho rằng chính pha vào bóng của thủ môn Thanh Bình đã khiến tiền đạo Hải Anh sớm rời sân trong tình trạng ho ra máu.

    Ông nói: “Truyền thông nói chúng tôi chơi quá quyết liệt, nhưng nếu mọi người xem trận đấu ngày hôm nay thì thủ môn Đà Nẵng vào bóng từ phía sau khiến cầu thủ Hải Anh của chúng tôi đi viện. Tôi cũng thất vọng với các quyết định của trọng tài, số 2 (Ewode – pv) của Đà Nẵng có những pha vào bóng bằng 2 chân nhưng không bị xử phạt,…

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân người Nhật Bản còn đề nghị BTC, trọng tài dành thời gian để mổ băng xem lại những tình huống vào bóng của các cầu thủ SHB Đà Nẵng trong trận này để đưa ra án phạt nguội như Ngọc Đức hay Đình Luật bên phía TP.HCM đã phải nhận.

     - Bóng Đá

     Ewonder (số 2) là cầu thủ bị Miura chỉ đích danh. Ảnh: Viết Định.

    Tuy nhiên, trái ngược với lời tố cáo của Toshiya Miura, HLV Minh Phương lại tỏ ra rất bất ngờ: “Trước giờ TP.HCM luôn bị truyền thông chỉ trích là có lối chơi bạo lực, chứ chưa bao giờ thấy SHB Đà Nẵng. Các cầu thủ của tôi chơi mạnh mẽ, quyết liệt, máu lửa chứ không bạo lực. Chủ trương của tôi là các cầu thủ phải quyết liệt nhưng đúng luật không đá bậy, đá xấu. Đó là quan điểm của tôi từ trước đến nay.

    Trận thua đậm trước SHB Đà Nẵng đã khiến thầy trò HLV Toshiya Miura rơi xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. 

    Viết Định | 20:15 19/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...