MỚI NHẤT :
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Thua cay đắng trên sân nhà, Perez giận quá mất khôn?

    07:48 Thứ sáu 08/03/2019 | 4

    BongDa.com.vn Sau trận thua trước Ajax trên sân nhà, Florentino Perez đã giận dữ và đe dọa sẽ sa thải "công thần" của Real Madrid.

    Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, đội trưởng của Real Madrid, Sergio Ramos đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với chủ tịch câu lạc bộ, Florentino Perez sau trận thua 4-1 hôm thứ Ba trước Ajax.

    Các tờ báo AS, Marca, El Pais và ABC đã đồng loạt đưa tin về cuộc đối đầu này, cả hai đã to tiếng với nhau trong phòng thay đồ và Perez đe dọa sẽ sa thải Ramos trước toàn đội. Nhưng trung vệ này đã trả lời rằng, anh rất vui mừng nếu được rời khỏi Real với điều kiện được trả phần còn lại của hợp đồng.

     - Bóng Đá

    Ramos và Perez đã to tiếng sau trận thua trên sân nhà trước Ajax.

    Đại diện của Real Madrid và Ramos vẫn chưa phát biểu về những tin đồn này.

    Theo AS, Perez đã lên tiếng chỉ trích các ngôi sao của mình sau trận thua tại Champions League, ông cho rằng đây là thất bại “đáng xấu hổ” nhất trong lịch sử đội bóng. Và điều này đã khiến đội trưởng Los Blancos nổi đóa, tranh cãi với chủ tịch Real dù anh đã vắng mặt trong trận đấu đó vì dính án phạt từ UEFA.

    Perez cho biết ông sẽ sa thải cầu thủ người Tây Ban Nha, nhưng Ramos không hề sợ sệt. Anh nói:

     "Trả tiền cho tôi và tôi sẽ rời đi. Tôi đã làm tất cả mọi thứ để mang về vinh quang cho câu lạc bộ này và cho cả ông nữa".

    Nếu việc này là sự thật, chắc chắn Real Madrid sẽ càng lún sâu vào tình trạng khủng hoảng bởi hàng thủ của Real cũng như cả đội bóng đều rất cần "Chúa thẻ". Anh không chỉ đảm bảo được tính chuyên môn cao mà còn là thủ lĩnh tinh thần của Los Blancos.

    Nếu Ramos rời đi, Perez sẽ rất đau đầu với bài toán trung vệ khi Raphael Varane đang sa sút phong độ sau chấn thương còn Nacho Fernandez quá non kinh nghiệm và rất dễ bị đối thủ khai thác.

    Kể từ năm 2010, đây là lần đầu tiên Real phải dừng chân sớm tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Dường như “Kền kền trắng” cũng không còn mục tiêu nào trong mùa giải. Họ đã bị Barcelona loại khỏi Copa del Rey còn ở La Liga, Los Blancos bị chính đại kình địch bỏ xa 12 điểm trên bảng xếp hạng.

    Trường Sơn | 06:41 08/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...