MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Thua Ấn Độ bạc nhược, ĐT Thái Lan kết thúc King's Cup đầy thất vọng

    17:22 Thứ bảy 08/06/2019 | 9

    BongDa.com.vn Thua bạc nhược Ấn Độ với tỷ số tối thiểu, ĐT Thái Lan nhạt nhoà chia tay King's Cup và không ghi được 1 bàn thắng nào.

    Quyết tâm lấy lại thể diện sau trận thua ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan nhập cuộc nhanh, đẩy cao đội hình và tạo ra một số tình huống đáng chú ý. Phút thứ 11,  Sumanya Purisai có hàng loạt pha xử lý kỹ thuật để loại bỏ các hậu vệ áo xanh trước khi tung cú sút xa ngoài vòng cấm. Tiếc là bóng đi vọt xà. Ba phút sau, từ quả căng ngang của Theerathon Bunmathan phía cánh trái, Supachai Jaided có pha băng cắt dứt điểm nhưng bóng dội trung vệ áo xanh phá ra ngay sau đó.

    Sau trận Thái Lan vs Ấn Độ - Bóng Đá

     Ấn Độ sớm vượt lên dẫn trước ĐT Thái Lan. Ảnh: Đình Viên.

    Mải mê dâng cao tìm bàn thắng, Voi chiến bất ngờ nhận gáo nước lạnh ở phút thứ 18 với bàn thắng mở tỷ số của Anirudh Thapa. Ở tình huống này, Adil Khan đã có đường căng ngang loại bỏ toàn bộ hàng thủ áo vàng và đặt Thapa ở một tư thế dứt điểm trống trải.

    Sau bàn thua, đội bóng xứ sở chùa vàng tiếp tục dồn ép "Những chú hổ xanh". Phút 22, Bunmathan rót bóng vào trung lộ, Teerasil Dangda móc bóng kỹ thuật đẹp mắt đưa bóng nằm gọn trong lưới Ấn Độ, tuy nhiên trọng tài đã căng cờ báo việt vị. Phút 35, trung vệ Pawee Tanthatemee có cú đánh đầu cận thành sau quả đá phạt góc phía cánh trái, bóng đi qua tầm bắt của thủ thành Amrinder Singh nhưng Anirudh Thapa có mặt đúng lúc phá bóng ngay trên vạch vôi.

    Sau trận Thái Lan vs Ấn Độ - Bóng Đá

     Thái Lan chiếm thế chủ động nhưng gặp bế tắc trong thời gian hiệp 1. Ảnh: Đình Viên.

    Sang hiệp 2, đội chủ nhà King's Cup tiếp tục gây sức ép lên khung thành ĐT Ấn Độ với tần suất cao. Phút 58, đón bóng dội ra sau pha phạt góc, Supachok Sarachat tung cú sút ở cự ly 16m nhưng đã đi đúng vào người của 1 hậu vệ áo xanh. Hai phút sau, chính tiền vệ của Buriram đã có pha chuyền bóng thuận lợi cho đội trưởng Dangda băng vào đánh đầu cận thành. Tuy nhiên trong một buổi chiều thi đấu tập trung, Amrinder Singh đã kịp phản xạ và đẩy bóng ra ngoài.

    Chưa tìm được tín hiệu tích cực trên hàng công, ĐT Thái Lan lại cho thấy sự lơ là trong hàng thủ. Phút 69, đội phó Bunmathan chuyền về bất cẩn khiến thủ thành Siwarak Tedsungnoen lỡ đà và để bóng trôi về phía khung thành. Rất may Suphan Thongsong đã rất nỗ lực phá bóng ra ngoài và va chạm rất mạnh vào cột dọc. Sau pha bóng này, số 26 của ĐT Thái Lan phải rời sân vì chấn thương quá nặng.

    Sau trận Thái Lan vs Ấn Độ - Bóng Đá

     ĐT Thái Lan tấn công rời rạc và không tạo được nhiều dấu ấn.

    Thời gian còn lại của trận đấu, ĐT Thái Lan thi đấu rất bế tắc dù tổ chức nhiều đường lên bóng ở 2 biên. Tất cả những gì họ làm được chỉ là những đường căng ngang "vô hồn", không địa chỉ và không có ai phía trong đón được bóng. Thất bại 0-1 ở trận tranh hạng 3, Voi chiến kết thúc giải đấu King's Cup 2019 trên sân nhà đầy thất vọng. Họ đã để thua cả 2 trận đấu, thủng lưới 2 bàn và không thể ghi được bàn thắng.

    Tỷ số: Thái Lan 0-1 Ấn Độ

    Ghi bàn: Anirudh Thapa (18')

    Đội hình ra sân

    Thái Lan: Siwarak Tedsungnoen, Theerathon Bunmathan, Adisorn Promrak, Sumanya Purisai, Thitiphan Puangchan,  Teerasil Dangda, Tanaboon Kesarat, Tristan Do, Supachai Jaided,  Suphan Thongsong, Pawee Tanthatemee.

    Ấn Độ:  Amrinder Singh, Subhasish Bose,  Sandesh Jhingan, Adil Khan,  Vinit Rai, Anirudh Thapa, Farukh Choudhary, Balwant Singh, Rahul Bheke, Brandon Fernandes, Amarjit Singh Kiyam.

    Đăng Huy | 17:20 08/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...