MỚI NHẤT :
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • Thủ môn Philippines Etheridge chạy đua với thời gian để dự AFF Cup

    10:46 Chủ nhật 11/11/2018

    Sau chiến thắng 2-1 của Cardiff City trước Brighton hôm 10/11, thủ môn Neil Etheridge lập tức lên đường trở lại quê nhà Philippines để phục vụ đội tuyển.

    Etheridge không có nhiều thời gian ăn mừng chiến thắng cùng các đồng đội ở Cardiff City sau trận đấu thuộc vòng 12 Premier League. Lý do vì anh phải lên máy bay hội quân cùng đội tuyển Philippines dự AFF Cup 2018.

    Theo Fox Sports Asia, Etheridge phải trải qua hành trình dài 11,394 km để kịp chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Singapore vào ngày 13/11. Với "Azkals", tính chất cuộc chạm trán này rất quan trọng, bởi đây là trận mở màn của họ ở AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Etheridge và Sato sẽ có mặt ở đội tuyển Philippines trong thời gian ngắn tới. Ảnh: Getty Images.

    Đội tuyển Philippines ngoài việc được bổ sung thủ thành Etheridge còn có thêm sự góp mặt của Daisuke Sato, hậu vệ trái chơi bóng ở Romania cho Sepsi OSK.

    Cũng như người đồng nghiệp, Sato phải gấp rút lên chuyến bay di chuyển 9,896 km từ Romania để kịp tập trung cùng Philippines quyết đấu Singapore.

    Trên Instagram, Etheridge và Sato rất quyết tâm và sẵn sàng hy sinh vì thành tích chung cuộc đội nhà. Họ không ngại việc phải đối mặt hành trình di chuyển liên tục, cũng như lịch thi đấu dày đặc. Dự kiến hai tên tuổi của tuyển Philippines sẽ về lại quê nhà vào hôm 11/11.

    Như vậy, "Azkals" hứa hẹn có lực lượng mạnh nhất trong cuộc chạm trán Singapore vào ngày 13/11. Động thái này cũng cho thấy đoàn quân dưới sự dẫn dắt Sven-Goran Eriksson nghiêm túc với tham vọng chinh phục danh hiệu AFF Cup 2018.

     - Bóng Đá

     Etheridge đăng trên Instagram tấm ảnh ngồi máy bay từ Anh về Philippines hội quân. Ảnh: Instagram.

    Tới nay, đội tuyển Philippines vẫn chưa chốt danh sách chính thức 23 tuyển thủ dự giải. Rất có thể HLV Eriksson muốn chờ những ngôi sao đang thi đấu ở nước ngoài có kịp hội quân hay không rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng.

    Nếu có Etheridge và Sato, "Azkals" chắc chắn trở thành tên tuổi đáng gờm tại giải. Trước thềm AFF Cup, nhiều chuyên gia cũng đánh giá đội tuyển Philippines có thể tạo ra cú sốc lớn.

    Lúc này, cộng đồng mạng khen ngợi Etheridge và Sato rất nhiều, cho rằng tinh thần yêu nước của họ đáng ngưỡng mộ.

    Dù thành tích của đội tuyển quốc gia Philippines sắp tới ra sao, sự tận hiến của hai ngôi sao kể trên xứng đáng nhận được lời khen ngợi. Họ đã không ngại đường xa, sự uể oải khi phải di chuyển liên tục trên những chặng bay dài để phục vụ đội bóng quê hương.

    Nguyên Trí | 10:05 11/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...