MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Thủ lĩnh hàng thủ của U22 Indonesia thừa nhận Việt Nam quá hay

    15:14 Thứ tư 23/08/2017 | 4

    BongDa.com.vn Sau 90 phút đối đầu với Công Phượng và đồng đội, thủ lĩnh hàng thủ của U22 Indonesia là Hansamu Yama thừa nhận đội bóng của mình đã gặp phải đối thủ quá đáng gờm và không còn cách nào khác là phòng ngự trước U22 Việt Nam.

    90 phút trên sân Saleyang ngày hôm qua (22/8) chứng kiến sự vượt trội của U22 Việt Nam trước đối thủ rất đáng gờm là U22 Indonesia. Đội bóng xứ vạn đảo hoàn toàn bị cuốn vào lối chơi tấn công như vũ bão của các chàng trai áo đỏ. Chỉ tiếc rằng đã không có bàn thắng nào được ghi. U22 Indonesia đã làm tất cả những gì có thể để giữ được trận hòa trước U22 Việt Nam. Họ dùng lối chơi quyết liệt để khắc chế cầu thủ Việt Nam, cái giá mà họ phải trả là một tấm thẻ đỏ.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Hansamu Yama.

    Sau trận đấu, thủ lĩnh hàng thủ của U22 Indonesia cũng thừa nhận 1 điểm giành được là nhờ vào sự may mắn, họ không thể dâng lên tấn công quá cao kể cả khi có đủ quân số: “Chúng tôi đã gặp quá nhiều khó khăn, các cầu thủ đã phải thi đấu rất tập trung và tôi cảm thấy rất biết ơn với kết quả này. Chúng tôi thừa nhận Việt Nam đã thống trị trận đấu, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài tập trung phòng ngự, đặc biệt là khi đội chỉ còn chơi với 10 cầu thủ.

    Với kết quả này, nhiệm vụ trong trận đấu cuối cùng của chúng tôi là phải giành chiến thắng thật đậm với Campuchia. Tuy nhiên, đừng đánh giá thấp họ.”

    Đồng quan điểm với cầu thủ này, tờ báo nổi tiếng của Indonesia là Bola cũng thừa nhận đội nhà quá lép vế so với đối thủ. Trong bài nhận định có đoạn: “U22 Indonesia không thể giữ bóng lâu và triển khai tấn công, trong khi đó cơ hội liên tục được trao cho việt Nam... Giữa hiệp 2, Indo chơi thiếu người sau một pha đánh nguội. Đó là tình huống xấu xí của đội nhà và vì thế những phút sau đó, Việt Nam dồn ép liên tục và phải nhờ đến may mắn mới có được tỉ số hòa 0-0.”

    Có thể nói, người Indonesia đã phải thừa nhận sức mạnh của U22 Việt Nam sau trận đấu vừa qua. ĐIều quan trọng nhất đối với thầy trò HLV Hữu Thắng là phải giữ sự tập trung cần thiết cho cuộc đối đầu quyết định với Thái Lan vào ngày mai (23/8).

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 14:50 23/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...