Sau những trận đấu ấn tượng, Man Utd khởi đầu không hề tốt trước Bournemouth. Họ chuyền hỏng khá nhiều khiến không ít tình huống phối hợp bị vỡ vụn. Tình huống đáng chú ý nhất mà Man Utd tạo ra có lẽ là pha xâm nhập vòng cấm của Anthony Martial phút 33. Tiền đạo người Pháp bị té ngã bởi tác động của Jefferson Lerma, nhưng không có penalty cho đội khách.
Dàn sao Quỷ đỏ chơi khá tệ, và tệ nhất có lẽ là Scott McTominay - người chơi cực tốt từ đầu mùa đến nay, và đã 2 lần liên tiếp giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất tháng của Man Utd.
Một thống kê cho thấy, chỉ trong 35 phút đầu, Scott McTominay đã để thua trong 7 pha tranh chấp, và mất quyền kiểm soát bóng đến 13 lần - nhiều hơn bất cứ ai khác. Cũng khá dễ hiểu khi tuyến giữa Man Utd không hề cho thấy sự vượt trội của mình so với đội chủ nhà.
Có thể thấy, lí do chính khiến McTominay chơi dưới phong độ, đó là anh phải thi đấu khá thấp nơi tuyến giữa, thay vì được tự do lên công về thủ như một tiền vệ con thoi.
Kết thúc hiệp 1, Man Utd mắc sai lầm và để đội chủ nhà có bàn mở tỉ số do công của cựu Quỷ đỏ, Joshua King. Dù đã nỗ lực tấn công trong hiệp 2, nhưng họ vẫn bất lực và đành chấp nhận trắng tay rời Vitality.
HLV Solskjaer tự tin dù không có Pogba: