MỚI NHẤT :
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • Thống kê cho thấy trước Sociedad, Barca tệ chưa từng thấy

    15:53 Thứ hai 28/11/2016

    BongDa.com.vn Sau gần một thập kỷ, nhà ĐKVĐ vẫn chưa thể hóa giải lời nguyền không thắng trên sân Anoeta.

    possession-la-real-1480292626149

     Thống kê kiểm soát bóng cho thấy Barca chơi cực tệ trước Sociedad. Ảnh: Sport

    Tại vòng 13 La Liga, Barcelona đã có chuyến làm khách đầy sóng gió trên sân nhà của Real Sociedad. Anoeta đã trở thành ‘tử địa’ của Gã khổng lồ xứ Catalan trong nhiều năm qua. Phải rất may mắn, đoàn quân của Luis Enrique mới có được 1 điểm ra về trong trận đấu vừa qua. Dẫu vậy, kết quả này đã mang đến nhiều bất lợi cho Barca trước thềm cuộc ‘so găng’ với đại kình địch Real Madrid sẽ diễn ra sau đây 1 tuần.

    Trong trận đấu với La Real ngày hôm qua, người hâm mộ trái bóng tron đã ‘được dịp’ chứng kiến một Barcelona bị đối thủ chơi lấn lướt từ những phút đầu tiên. Thậm chí, nhiều cơ hội nguy hiểm đã đến với đội chủ nhà trong nửa đầu hiệp đấu thứ nhất. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch dường như chỉ còn là cái bóng của chính mình. Barca chơi hoàn toàn bị động và không thể tạo được 1 cơ hội đáng chú ý nào, không khác những 'nạn nhân' của họ trong các trận đấu trước đây là bao.

    Số liệu thống kê cho thấy trước Sociedad, Barcelona kiểm soát bóng tệ nhất trong nhiều năm qua với chỉ khoảng 50%. Còn nhớ Barcelona dưới thời Tata Martino cũng từng lâm vào tình cảnh tương tự với chỉ 50,5% thời gian kiểm soát bóng trước Rayo Vallencano. Tuy nhiên, Barca khi ấy chí ít vẫn biết cách giành chiến thắng chung cuộc.

    Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến Gã khổng lồ xứ Catalan phải ‘khổ sở’ đến vậy trước Sociedad chính là hàng tiền vệ chơi như ‘mơ ngủ’. Trong toàn bộ hiệp đấu thứ nhất, tuyến giữa của Barcelona gần như mất hút trước sự áp đảo của đối thủ. Nói đến thời kỳ hoàng kim của Blaugrana, không ai có thể bỏ qua hàng tiền vệ cực kỳ chất lượng được hình thành bởi những Xavi Hernandez, Andres Iniesta hay Sergio Busquets. Tuy nhiên, sau khi Xavi nói lời chia tay Camp Nou, Iniesta dính chấn thương chưa thể ra sân và Sergio Busquets không còn là chính mình, đoàn quân của Luis Enrique cũng theo đó mà ‘xuống dốc’. May mắn thay cho chiến lược gia 45 tuổi, trong tay ông vẫn còn 3 cái tên 'làm mưa làm gió' tại Châu Âu trong 2 mùa giải vừa qua.

    Trên sân Anoeta, cây đinh ba MSN của Lucho một lần nữa thể hiện sức ảnh hưởng không hề nhỏ của mình khi phối hợp và mang về bàn thắng gỡ hòa cho đội nhà. Lionel Messi vẫn là ngôi sao sáng nhất giống như những gì anh đã thể hiện trong một thập kỷ qua. Tuy nhiên lần này, một ngôi sao không thể thắp sáng cả bầu trời. MSN đã không thể mang về niềm vui cho cổ động viên nhà bằng những nỗ lực cá nhân. Nhiều người có lẽ đang đặt ra câu hỏi nếu lúc này không có cả MSN trong đội hình, liệu Barcelona hùng mạnh ấy sẽ đi về đâu?

    Bình An - Thể thao Việt Nam | 16:30 28/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...