MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Thời khắc "vượt vũ môn" của thầy trò "phù thủy" Park Hang-seo

    18:57 Thứ ba 17/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Các đội tuyển quốc gia Việt Nam có 2 mục tiêu then chốt trong năm 2020. Nếu chinh phục được thách thức này, Rồng Vàng sẽ chen chân vào Top đầu châu Á.

    Không phải ngẫu nhiên mà người hâm mộ bóng đá khu vực và châu lục ghen tị với những chiến tích vang dội của binh đoàn Rồng Vàng hơn 2 năm qua. Các đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tục chinh phạt, “đánh đông, dẹp tây” mang về những chiếc cúp vô địch cho nền bóng đá dải đất hình chữ S. Với chuỗi thành tích 28 trận bất bại, “vùng trũng” Đông Nam Á dường như chật chội đối với đoàn quân của tướng Park.

    Năm 2020 là thời khắc của sự thật, cơ hội không thể tuyệt vời hơn để bóng đá Việt Nam chứng minh tham vọng vươn lên Top các đội hàng đầu châu lục. Thầy trò HLV Park Hang-seo đã chinh phục thành công danh hiệu quán quân AFF Cup, vô địch SEA Games. Giờ là lúc Rồng Vàng nhắm đến những đỉnh cao mới. Cụ thể, giành vé dự Olympic Tokyo và vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022, bóng đá nước nhà mới thật sự "vượt vũ môn".

     - Bóng Đá

     Bóng đá Việt Nam hướng đến mục tiêu vươn lên Top đầu châu Á. Ảnh VFF.

    Việt Nam hiên ngang giành chức á quân U23 châu Á 2018 là thành tích chấn động châu lục. Bên cạnh những ý kiến ngưỡng mộ, thán phục chiến tích của thầy trò Park Hang-seo, một vài ý kiến cho rằng Rồng Vàng có phần may mắn. Vậy nên, vòng chung kết U23 châu Á 2020 không chỉ là cơ hội để Việt Nam giành vé dự Olympic Tokyo mà còn là dịp để thầy trò tướng Park tái khẳng định bước tiến thần tốc thời gian qua. Có thể nói đây mục tiêu đầy chông gai nhưng không kém phần vinh quang. Một cột mốc lịch sử để bóng đá Việt Nam “thoát thai hoán cốt”, bởi góp mặt tại Thế vận hội, chúng ta mới có cơ hội ngồi “chung mâm” với Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia... tại châu Á.

    Trước đây World Cup là một giấc mơ xa vời đối với bóng đá Việt Nam. Nhưng dưới thời tướng Park điều này không còn viển vông đối với binh đoàn Rồng Vàng. Năm 2020 là bước ngoặt đối với đội tuyển Việt Nam, bởi chúng ta đang đứng trước thời khắc “hóa rồng”, lần đầu giành quyền vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Sẽ không ngoa nếu nói binh đoàn Rồng Vàng đang gặp thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

     - Bóng Đá

     Rồng Vàng tấn công những đỉnh cao mới trong năm 2020. Ảnh VFF.

    Tuyển Việt Nam đạt phong độ cao với vị trí đầu bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Chúng ta sở hữu một HLV đẳng cấp – Park Hang-seo - và dàn cầu thủ có thể hình đẹp, đạt độ chín về chuyên môn “làm mưa, làm gió” tại Đông Nam Á hơn 2 năm qua. Đối thủ của Rồng Vàng là UAE và Indonesia đang mất phương hướng, buộc phải sa thải HLV trưởng Bert van Marwijk và Simon McMenemy sau chuỗi trận thảm hại. Lịch thi đấu cũng ủng hộ thầy trò tướng Park khi lần lượt đụng độ Malaysia, Indonesia rồi mới chạm trán UAE ở lượt trận cuối cùng.

    Chờ phép màu của “phù thủy” Park Hang-seo dẫn dắt bóng đá Việt Nam chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2020.

    Gia Minh | 18:30 17/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...