Đây được xem là trận đấu quyết tử cho ngôi vương khi FLC Thanh Hoá rất khao khát có 3 điểm để kéo dài điểm số với các đội đeo bám, nhưng bản thân CLB Sài Gòn hiện cũng đang đứng thứ 4 và chỉ kém đội bóng xứ Thanh là 6 điểm nên dễ hiểu đây là bước ngoặt của cuộc đua đến chức vô địch V- League 2017. Ảnh: Duy Anh. Với lợi thế sân nhà, CLB Sài Gòn đã nhập cuộc rất nhanh và hầu hết hiệp 1 họ luôn đẩy đội khách vào tình thế chống đỡ. Ảnh: Duy Anh. FLC Thanh Hoá tuy có vài tình huống phản công sắc bén nhưng các tiền đạo của họ lại bỏ lỡ một cách đáng tiếc. Ảnh: Duy Anh. Đội trưởng Omar của FLC Thanh Hoá gần như bị vô hiệu hoá hoàn toàn khi anh không thể hiện được nhiều. Ảnh: Duy Anh. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0, sang hiệp 2 HLV Đức Thắng của CLB Sài Gòn đã quyết định cho các học trò chơi dâng cao nhằm tìm kiếm bàn thắng và ở phút 57 sau một pha phản công sắc nét, gà son Văn Đại có pha dứt điểm cận thành mở tỷ số cho đội nhà. Ảnh: Duy Anh. HLV Ljubo Petrovic của FLC Thanh Hoá rõ ràng là không hài lòng với thái độ thi đấu mơ ngủ của các học trò mình. Ảnh: Duy Anh. Các trụ cột như Trọng Hoàng và Omar gần như bị hàng hậu vệ kỷ luật của CLB Sài Gòn bắt bài hoàn toàn. Ảnh: Duy Anh, Những phút cuối của hiệp 2 thật sự là bữa tiệc tấn công khi FLC Thanh Hoá đã chủ động dâng hết đội hình lên vây hãm khung thành CLB Sài Gòn nhằm tìm bàn thắng gỡ hoà. Ảnh: Duy Anh. Bỏ lỡ vô số cơ hội và FLC Thanh Hoá phải trả giá cực đắt khi trong một pha vây hãm bất thành, CLB Sài Gòn đã tận dụng tối đa cơ hội để phản công và Văn Thuận đã hoàn tất chiến thắng ngọt ngào cho đội nhà bằng 1 pha dứt điểm lạnh lùng trước sự ngỡ ngàng của hàng vạn CĐV xứ Thanh có mặt trên sân. Ảnh: Duy Anh. Những giây phút còn lại là quá ít ỏi để FLC Thanh Hoá có bàn thắng mặc dù những Quốc Phương, Trọng Hoàng đã nỗ lực hết mình. Ảnh: Duy Anh. Nguồn động lực cực lớn của FLC Thanh Hoá, hàng ngàn CĐV của họ đã không ngại trời mưa để ngồi lại ủng hộ đội đến những phút cuối cùng. Ảnh: Duy Anh. Nỗi buồn đến từ các tuyển thủ trụ cột của FLC Thanh Hoá, thua trận này đội bóng xứ Thanh vẫn tiếp tục đứng đầu bảng nhưng khoảng cách của họ với các đội đứng sau đã rút ngắn một cách đáng kể, cụ thể CLB Hà Nội chỉ còn cách họ 2 điểm và CLB Sài Gòn cũng rút ngắn khoảng cách xuống còn 3 điểm, thật sự là một cuộc chiến cam go và phù thuỷ Petrovic cùng các học trò của mình sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu như tiến đến ngôi vị cao nhất tại giải. Ảnh: Duy Anh.
Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 20:00 10/09/2017