MỚI NHẤT :
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • Thiếu động lực thi đấu, Man City bị Basel đả bại ngay tại Etihad

    04:57 Thứ năm 08/03/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong một trận đấu mà Pep Guardiola tung ra quá nhiều sự thay đổi, Man City chỉ còn là cái bóng của chính mình trước Basel.

    Với lợi thế dẫn 4 bàn ở trận lượt đi, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã chủ động tạo điều kiện ra sân cho những cầu thủ ít được thi đấu. Phil Foden, Yaya Toure, Oleksandr Zinchenko và cả tân binh Aymeric Laporte đều được điền tên vào danh sách xuất phát. 

    Thiếu động lực thi đấu, Man City bị Basel đả bại ngay tại Etihad - Bóng Đá

     Jesus giải cơn hạn bàn thắng. 

    Khi các cầu thủ Basel còn chưa kịp định hình thế trận thì Man City đã thành công trong màn phủ đầu đối thủ. Phút thứ 8, xuất phát từ pha rê bóng hút người của Leroy Sane, bóng được đẩy sang cánh cho Bernardo Silva băng lên như một mũi tên. Anh khéo léo căng ngang, để Gabriel Jesus ở bên trong thỏa mái đệm bóng mở tỉ số. Đây cũng là bàn thắng thắng chấm dứt chuỗi 12 trận tịt ngòi của chân sút người Brazil. 

    Tuy nhiên, việc dẫn điểm từ quá sớm vô tình đã khiến các chân sút áo xanh tỏ ra chủ quan. Phút 17, Man City dồn cả đội hình sang phần sân Basel để áp sát. Hậu vệ phải Danilo bỏ vị trí và Basel cũng chờ có thế để trừng phạt The Citizens bằng bàn thắng của Mohamed Elyounoussi.

    Xem lại pha quay chậm, sau pha "tả xung hữu đột của" Blas Riveros, Elyounoussi nhận bóng trong tư thế không người kèm. Trước khi hạ gục thủ thành Claudio Bravo, anh thậm chí còn đủ thời gian để chỉnh thước ngắm.

    Thiếu động lực thi đấu, Man City bị Basel đả bại ngay tại Etihad - Bóng Đá

    Đội hình hai của Man City không thể làm khó Basel. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, Man City tiếp tục thế trận dồn ép mãnh liệt. Có điều, họ không thể biến những nỗ lực hãm thành trở thành bàn thắng. Đến phút 71, đội bóng của Pep tiếp tục nếm trái đắng. Elyounoussi lần này xuất hiện trong vai trò người kiến tạo, còn Michael Lang là người điền tên lên bảng điện tử với một cú sút cực kì quyết đoán ở góc gần. 

    Trong những phút cuối, thống kê chỉ ra rằng, Man City thực hiện thành công đến hơn 900 đường chuyền. Song, nó là vô nghĩa trong một ngày mà Sergio Aguero không có trên hàng công để cụ thể hóa những cơ hội. 

    Thua trận 1-2, Man City vẫn hiên ngang bước vào vòng tứ kết Champions League với chiến thắng chung cuộc 5-2 sau hai lượt trận. Còn với Basel, họ không có gì phải buồn khi trình diễn một trận đấu đầy quả cảm trước những ngôi sao triệu đô. 

    Chung cuộc: Man City 1-2 Basel (tổng tỉ số hai lượt là 5-2)

    Ghi bàn: 

    Basel: Elyounoussi 17', Lang 71'

    Man City: Jesus 8'

    Đội hình ra sân: 

    Man City: Claudio Bravo; Danilo, John Stones, Aymeric Laporte, Oleksandr Zinchenko; Ilkay Gundogan, Yaya Toure, Phil Foden; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Leroy Sane.

    Basel: Tomas Vaclik; Marek Suchy, Fabian Frei, Leo Lacroix; Michael Lang, Geoffroy Serey Die, Luca Ziffi, Blas Riveros; Mohamed Elyounoussi, Dimitri Oberlin, Kevin Bua.

    Diễn biến chính trận đấu: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 04:18 08/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...