Trong lần trở lại Champions League sau nhiều năm, Tottenham Hotspur được kỳ vọng rất nhiều. Nhưng dù chơi trận đầu trên sân (mượn) Wembley, trước hàng vạn CĐV nhà, thầy trò Pochettino đã gây thất vọng.
Họ tạo ra được phần lớn các cơ hội của trận đấu, kiểm soát trận đấu chơi mạch lạc ở trung tuyến. Nhưng trong một ngày mà Harry Kane, Lamela hay Son vô duyên, Spurs phải nhận thất bại đau đớn, khi hàng thủ chơi ngờ nghệch.
Hai bàn thắng chỉ trong 15 phút của hiệp 1, từ phút 15 đến phút 31 của Bernando Silva và Lemar khiến Tottenham nhận hai cú đấm choáng váng. Trong bối cảnh họ đang tạo thế trận tốt. Nếu trong bàn đầu, Bernando Silva tận dụng sự lơi lỏng của hàng phòng ngự Tottenham, solo rất hay trước khi sút tung lưới Lloris, thì ở bàn hai của Lemar, bộ đôi trung vệ Alderweireld và Vertonghen chơi lóng ngóng, để cầu thủ Monaco tung cú sút cháy lưới.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, trung vệ Alderweireld chuộc lỗi bằng cú đánh đầu rút ngắn tỷ, nhưng đó cũng là tất cả những gì mà Spurs làm được ở trận đấu hôm nay. Sang hiệp 2, Pochettino xua đội hình lên tấn công, nhưng ngay cả tân binh Sissoko, Dele Allii và đặc biệt là Harry Kane đều tỏ ra vô duyên trong các pha dứt điểm cuối cùng.
Cầm bóng tới 63. 4% khi hiệp 2 kết thúc, sút bóng gấp đôi đối phương (15 so với 7), nhưng Tottenham không thể giành chiến thắng. Họ đã hiểu sự khắc nghiệt của Champions League là như thế nào. Đặc biệt khi phải đối đầu với một đội bóng lì lợm và chơi khó chịu trước các đại gia như AS Monaco.
Đội hình xuất phát:
Tottenham Hotspur: Lloris; Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies; Dier, Alli; Lamela, Eriksen, Son; Kane.
AS Monaco: Subasic: Sidibé, Mendy, Jemerson, Raggi, Fabinho, Bakayoko,Dirar, Lemar, Falcao, Germain
Video diễn biến trận đấu: