MỚI NHẤT :
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sảy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Thi đấu chủ quan, Chelsea phơi áo trước Wolves theo cách tệ hại nhất

    05:15 Thứ năm 06/12/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dù có lợi thế dẫn bàn, Chelsea vẫn bị thua ngược một cách đáng trách trước Wolves.

    Chelsea sau cú vấp ngã trước Tottenham đã có liền hai chiến thắng ở cả Europa League lẫn Premier League. Trước một Wolves đang không có phong độ cao, NHM The Blues đều tin tưởng tuyệt đối vào một chiến thắng cho đội nhà, thậm chí, đó phải là một trận thắng đậm. 

    Chelsea thua ngược - Bóng Đá

     Chelsea để thua ngược hết sức đáng trách. 

    Ở những phút đầu, đúng là Chelsea đã chơi cực kì tự tin. Họ cầm bóng chủ động và tung ra được nhiều pha dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành Wolves. Phút 18, Ruben Loftus-Cheek tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm nhẹ đầu một cầu thủ Wolves đổi hướng khiến thủ môn kì cựu Rui Patricio đành bó tay. 

    Trong những phút còn lại của hiệp một, đội khách tạo ra khá nhiều tình huống ăn bàn rõ rệt. Điển hình nhất là tình huống đối mặt của Willian. Đáng tiếc, các chân sút của Chelsea đã dứt điểm quá cẩu thả. 

    Sau giờ nghỉ giải lao, không hiểu HLV Nuno Santo đã nói gì với các cầu thủ mà Wolves chơi khởi sắc hẳn lên. Họ mạnh dạn lên bóng và có những tình huống phản công cực kì sắc sảo. 

    Chelsea thua ngược - Bóng Đá

     Wolves xứng đáng với 3 điểm có được. 

    Phút 59, Wolves tổ chức một đợt phản công nhanh. Morgan Gibbs White chọc khe vừa tầm để Raul Jimenez tung cú sút chìm quyết đoán, kéo trận đấu về vạch xuất phát. Đây là một bàn thua có lỗi khá lớn thuộc về Kepa khi anh đổ người hơi chậm. 

    Chỉ 5 phút sau, lưới của Kepa lại rung lên một lần nữa. Lần này, cánh phải của Chelsea đã để hổng để Matt Doherty băng lên và có một pha căng ngang dễ dàng cho Diogo Jota ghi bàn. 

    Chelsea thua ngược - Bóng Đá

     Đội chủ nhà đã chơi vô cùng quả cảm trong đêm qua. 

    Trong những phút còn lại của trận đấu, Chelsea ngoài nhận thêm 4 tấm thẻ vàng, không thể nào tìm được đường vào khung thành Wolves. Đội chủ nhà kết thúc 90 phút với màn ngược dòng thành công, cũng như chấm dứt chuỗi 6 trận không biết đến mùi chiến thắng.

    Ở phía bên kia chiến tuyến, Mauricio Sarri hẳn phải còn rất nhiều điều phải cải thiện với các học trò.

    Chung cuộc: Wolves 2-1 Chelsea

    Ghi bàn: 

    Wolves: Jimenez 59', Jota 63'

    Chelsea: Loftus-Cheek 18'

    Đội hình ra sân:

    Wolves (3-4-3): Rui Patricio; Ryan Bennett, Conor Coady, Willy Boly; Matt Doherty, Joao Moutinho, Romain Saiss, Ruben Vinagre; Morgan Gibbs-White, Diogo Jota, Raul Jimenez

    Chelsea (4-2-3-1): Kepa Arrizabalaga; Cesar Azpilicueta, Antonio Rudiger, Andreas Christensen, Marcos Alonso; Cesc Fabregas, N’Golo Kante, Ruben Loftus-Cheek; Willian, Eden Hazard, Alvaro Morata.

    Những pha bóng hay của Loftus-Cheek: 

    Ngọa Long | 00:46 06/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...