Kể từ khi ‘ông trùm’ Florentino Perez lên nắm quyền, Real Madrid còn được biết đến với cái tên ‘Dải ngân hà’ sau khi hàng loạt những vì ‘tinh tú’ trên bầu trời làng túc cầu thế giới được vị chủ tịch 70 tuổi cùng các vị huấn luyện viên thống nhất đưa về Santiago Bernabeu.
Trong 2 phiên chợ Hè đầu tiên của Perez trên chiếc ghế quyền lực nhất đội bóng Hoàng gia, HLV Vicente Del Bosque đã chấp nhận đầu tư đến 200 triệu euro trên thị trường chuyển nhượng, một con số quá đỗi ấn tượng cách đây gần 2 thập kỷ. Xếp trên con số này của chiến lược gia người Tây Ban Nha là khoản tiền 290 triệu euro mà Real Madrid dưới triều đại của Carlo Ancelotti tiêu tốn cho 2 thương vụ đình đám mang tên James Rodriguez và Gareth Bale. Trong khi đó, ‘Người đặc biệt’ Jose Mourinho khiêm tốn hơn 1 chút trong 2 năm đầu tiên nắm quyền tại Bernabeu với 128 triệu euro song đây cũng là một con số không hề nhỏ trên mặt bằng chung.
Trái với các vị huấn luyện viên nói trên, vị HLV đang tại vị ở Real là Zinedine Zidane tỏ ra không có hứng thú với các bản hợp đồng bom tấn trên thị trường chuyển nhượng. Thay vào đó, khoảng thời gian qua dưới triều đại của huyền thoại bóng đá Pháp chỉ chứng kiến những bản hợp đồng ở mức rẻ hoặc trung bình với các ngôi sao trẻ như Marco Asensio (4 triệu euro), Theo Hernandez (26 triệu euro, Alvaro Morata (30 triệu euro), Dani Ceballos (16.5 triệu euro) và 6 triệu euro cho Jesus Vallejo, tổng cộng chỉ đạt mức 85.5 triệu euro.
Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Real Madrid của Zidane kém đẳng cấp hơn các vị tiền bối, thậm chí còn vượt rất xa những Del Bosque hay Ancelotti với hàng tá những kỷ lục được thiết lập trên mọi phương diện, nhưng đặc biệt nhất vẫn là những danh hiệu danh giá nhất liên tiếp được Zidane cùng các học trò đưa về phòng truyền thống của CLB. Hơn thế nữa, với việc đưa về những ngôi sao trẻ đầy tài năng, Zidane không chỉ xây dựng một Real Madrid bất khả chiến bại cho hiện tại mà còn cho cả tương lai lâu dài.
Ngoài ra, nếu chỉ tính riêng trong 1 mùa giải, Zidane cũng vẫn là người nắm giữ kỷ lục HLV ‘tiêu tiền ít nhất’ dưới thời Perez. Hồi 2005, Vanderlei Luxemburgo đầu tư 96 triệu euro trên TTCN chỉ để… bị sa thải ngay sau đó, nhiều hơn một chút so với 74 triệu euro được Rafa Benitez sử dụng ngay trước khi Zidane lên nắm quyền.
Thậm chí, dưới thời cựu chủ tịch Ramon Calderon (giữa 2 nhiệm kỳ của Florentino Perez), 2 vị huấn luyện viên lúc đó là Fabio Capello và Bernd Schuster cũng tiêu tốn nhiều tiền hơn trong việc mua sắm cầu thủ so với Zidane và hiệu quả cũng vẫn thua xa bậc hậu bối hiện tại.