MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Thế hệ trẻ ưu tú của nước Anh năm 2007 giờ ra sao?

    23:14 Thứ năm 30/03/2017 | 2

    Đều là những cầu thủ được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của "Tam sư" trong tương lai nhưng Micah Richards, Baxter hay Scott Sinclair đều biệt tăm không để lại một dấu tích.

     - Bóng Đá

     Năm 2007, Daily Mail dự đoán đội hình của tuyển Anh trong tương lai. Ngoại trừ Walcott thỉnh thoảng được lên tuyển, tất cả cái tên còn lại đều mất hút.

     - Bóng Đá

     Thủ môn Ben Amos (Manchester United): Được đôn lên đội một MU từ năm 2008 nhưng Amos không thể cạnh tranh được với huyền thoại Edwin Van der Sar và sau này là David De Gea. Kết quả, thủ môn sinh năm 1990 bị đẩy qua 6 CLB dưới dạng cho mượn trước khi bị bán đứt cho Bolton vào năm 2015. Anh cũng không có nổi một trận đấu nào trong màu áo tuyển quốc gia Anh.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Sam Hutchinson (Chelsea): Tài năng trẻ có tên trong danh sách dự trận chung kết Champions League cùng Chelsea mùa giải 2011/12 đang thi đấu ở giải hạng nhất cùng Sheffield Wednesday và cũng chưa có nổi một lần ra mắt người hâm mộ ở cấp độ tuyển quốc gia.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Micah Richards (Man City): Được giới chuyên môn đánh giá cao ở khả năng tranh cướp bóng cùng tố chất của một thủ lĩnh hàng phòng ngự nhưng cầu thủ sinh năm 1988 lại không thể phát huy những điểm mạnh của mình. Thất bại ở Man City và Fiorentina, giờ Micah Richards đang ngụp lặn cùng Aston Villa ở giải hạng nhất.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Gavin Hoyte (Arsenal): Một trong những sao mai triển vọng bậc nhất trong đội hình "Pháo thủ" năm 2009, bên cạnh Jack Wilshere, Carlos Vela hay Kieran Gibbs đã hoàn toàn biến mất trong trí nhớ người hâm mộ. Nếu muốn tìm lại Gavin Hoyte, CĐV có thể theo dõi Nation League, tương đương giải hạng 5 Anh để biết cựu cầu thủ Arsenal giờ ra sao.

     - Bóng Đá

     Hậu vệ Robbie Threlfall (Liverpool): Cầu thủ triển vọng sinh năm 1988 được Liverpool giải phóng hợp đồng vào năm 2010 do không đáp ứng được những yêu cầu về chuyên môn của CLB.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Dean Parrett (Tottenham): Sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Spurs được truyền thông Anh đưa lên tận mây xanh khi được đôn lên đội một vào năm 2008. Tuy nhiên cũng giống như các sao trẻ kể trên, Parrett bị đem cho hàng loạt các CLB cấp thấp mượn trước khi bị bán đứt cho đội bóng hạng 3 Stevenage vào năm 2013.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ Michael Johnson (Man City): Số phận của cựu cầu thủ Man xanh thậm chí còn thê thảm hơn các đồng nghiệp cùng trang lứa khi đang chịu cảnh thất nghiệp kể từ năm 2012 đến nay.

     - Bóng Đá

     Tiền vệ James Henry (Reading): Tiền vệ được kỳ vọng trở thành Gerrard hay Lampard mới cũng đang ngụp lặn ở giải hạng nhì cùng Bolton.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Theo Walcott (Arsenal): May mắn hơn các đồng nghiệp cùng trang lứa khi vẫn có thể gắn bó với môi trường bóng đá đỉnh cao nhưng đến nay, Walcott vẫn chưa định hình được mình là một cầu thủ chạy cánh hay một tiền đạo cắm. 

    5 bàn thắng đẹp trong sự nghiệp của Theo Walcott:

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Jose Baxter (Everton): Sự nghiệp của "Rooney đệ nhị" vô cùng lận đận. Không chứng tỏ được khả năng tại Goodison Park, anh phải tìm đường sang CLB cấp thấp Oldham để rồi dính vào ma túy. Baxter vừa được CLB cũ Everton cho cơ hội để làm lại bằng bản hợp đồng có thời hạn 12 tháng.

     - Bóng Đá

     Tiền đạo Scott Sinclair (Chelsea): Phải đến CLB thứ 13 trong sự nghiệp là Celtic, cựu sao trẻ của Chelsea mới có thể chứng tỏ tài năng bằng 15 bàn thắng sau 24 lần ra sân ở giải VĐQG Scotland.

    Dũng Sĩ | 21:00 30/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...