MỚI NHẤT :
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Thấy gì từ việc Barca và Real cùng bị “bật bãi” ở Cúp Nhà vua?

    22:51 Thứ sáu 07/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha đều thua “sốc” trước những đối thủ dưới cơ.

    Việc Barcelona và Real Madrid đều bị loại ở tứ kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha chẳng khác nào “cơn địa chấn” đối với người hâm mộ. Real Sociedad kém đoàn quân của Zidane đang đứng đầu bảng La Liga đến 8 bậc trên bảng xếp hạng. Tương tự, đội nhì bảng Barca chỉ chạm trán Athletic Bilbao đứng hạng 9.

    Rõ ràng, Real và Barca đang đạt phong độ tốt hơn đối thủ, chưa kể lực lượng 2 “ông kẹ” này hoàn toàn áp đảo Sociedad và Bilbao. Tuy nhiên, trái bóng tròn vốn dĩ bất ngờ và có quy luật riêng. Real Sociedad và Athletic Bilbao xuất sắc đả bại 2 đối thủ cực mạnh và tái khẳng định một chân lý, trong một ngày đẹp trời chàng tý hon David có thể quật ngã gã khổng lồ Goliath.

    Thật ra, Sociedad và Bilbao bất ngờ vượt qua Real Madrid, Barcelona là kết quả… không thể hợp lý hơn. Truyền thông thân Real đưa ra hàng loạt thống kê cho thấy Zidane rất “đen” với Cúp Nhà vua. Công tâm mà đánh giá, lý do này chỉ đúng một nửa, bởi hơn ai hết thầy trò HLV Zidane nên tự trách chính mình.

    Họ đã “tự bắn vào chân mình” bằng lối chơi rời rạc, thiếu kết dính, đặc biệt là hàng thủ thi đấu như mơ ngủ. Ngay cả cổ động viên lạc quan nhất cũng khó hình dung ra kịch bản Real bị đối thủ dẫn trước 3-0 rồi 4-1 tại Bernabeu. Đây cũng là lần đầu tiên trong mùa giải, hàng thủ “Kền kền trắng” để lọt lưới đến 4 bàn thua chỉ sau 69 phút thi đấu.

     - Bóng Đá

     Real Madrid để cho đối thủ dẫn trước đến 4-1.

    Trong khi đó gục ngã trước Athletic Bilbao, Barca trình diễn bộ mặt rất… Barca. Messi và đồng đội gần như hành hạ đội chủ nhà bằng những pha hãm thành dồn dập, liên tục. HLV Quique Setien không hề chủ quan, tung lực lượng thiện chiến ra sân. Barca cũng chiếm ưu thế vượt trội, kiểm soát bóng đến 69%. Thế nhưng trong một ngày xuất thần, hàng thủ Bilbao đã thi đấu tập trung và kỹ luật, giữ sạch lưới nhà.

    Có 2 chi tiết đáng chú ý, đó là tướng Setien đưa Antoine Griezmann, Arthur, Umtiti vào sân nhưng không thể phá thế quân bình và nổi bật hơn là Barca nhận đến 6 thẻ vàng. Ở chừng mực nào đó, cuộc khẩu chiến giữa Messi và lãnh đạo câu lạc bộ đã ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ của cầu thủ. Việc Inaki Williams ghi bàn vào phút 90+3 mang về chiến thắng “sốc” cho Bilbao là hệ quả tất yếu, minh chứng quy luật nghiệt ngã của bóng đá, tấn công nhiều mà không ghi bàn sẽ bị trừng phạt đích đáng.

     - Bóng Đá

     Hàng công Barca bất lực trước Atletic Bilbao.

    Barcelona và Real Madrid rủ nhau chia tay sớm mang đến sức sống mới cho Cúp Nhà vua. Thể thức thi đấu mới, chỉ đấu một trận duy nhất đã giúp cho các trận đấu trở nên kịch tính và khó lường hơn. Đây là lần đầu tiên trong 6 mùa giải, Barca không góp mặt ở trận chung kết. Điều đáng nói hơn cả là đương kim vô địch Valencia trở thành cựu vương sau trận thua sốc trước Granada với tỷ số 1-2. Bốn cái tên vào bán kết là Mirandes, Granada, Real Sociedad, Athletic Bilbao.

    Gia Minh | 22:21 07/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...