MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • 'Thật vô lý! Fred đã đẩy Azpilicueta'

    05:29 Thứ ba 18/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn The Blues có quyền phàn nàn về những quyết định của trọng tài chính ở trận thua Quỷ đỏ vừa qua.

    Tiếp đón M.U trên sân nhà, Chelsea dù chơi hay hơn nhưng bất ngờ để cho đối thủ dẫn trước ở những phút cuối của hiệp một. Sau pha lên tham gia tấn công ấn tượng, Aaron Wan-Bissaka đã tạt bóng đầy chuẩn xác để Anthony Martial đánh đầu ghi bàn.

    Không chấp nhận kết quả bất lợi, The Blues vùng lên ở 45 phút tiếp theo nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Và sau hàng loạt nỗ lực không ngừng nghỉ, CLB Tây London cũng làm tung lưới David De Gea với cú đệm bóng trong vòng 16m50 của trung vệ Kurt Zouma.

    'Thật vô lý! Fred đã đẩy Azpilicueta' - Bóng Đá

     Tình huống lộn xộn ở bàn gỡ hòa không được công nhận của Chelsea.

    Đáng nói hơn, cầu thủ người Pháp chỉ mới được tung vào sân ở đầu hiệp hai để thay thế cho Andreas Christensen. Tuy nhiên, sau màn ăn mừng "điên cuồng" cùng các đồng đội, chàng trai sinh ra tại Lyon phải hứng chịu sự nghiệt ngã mà VAR mang lại.

    Nhận được sự tư vấn từ công nghệ video hỗ trợ trọng tài, ông Anthony Taylor đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà. Nguyên nhân là do Cesar Azpilicueta đã đẩy ngã Brandon Williams. Thế nhưng, các chuyên gia của BBC lại đưa ra một ý kiến khác và bày tỏ sự bất bình với tổ VAR.

    "Thật vô lý, Fred đã đẩy Azpilicueta, đó là pha bóng đã diễn ra trước đó. Đúng là điên rồ mà", cựu danh thủ Chris Sutton bình luận trực tiếp trên chương trình BBC Radio 5 Live. 

    5 bàn thắng đẹp của Chelsea vào lưới M.U: 

    Giang Nam | 04:59 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...